Mình là sinh viên Đại học, mình tốt nghiệp đã được một năm rồi mà vẫn chưa xin được việc. Mình học ngành Công tác xã hội. Nguyện vọng của mình là xin vào cơ quan nhà nước. Mình đã tham gia rất nhiều đợt thi công chức nhưng đã qua bao nhiêu kì thi rồi mà mình vẫn không thể đỗ được. Đơn giản một điều là mình không có cơ to, nhà mình lại không có tiền. Có những đứa bạn mình tuy học thấp hơn mình nhưng lại đõ đạt công chức một cách ngon lành bởi vì có cơ to, có anh em trong cơ quan nhà nước. Nếu thi công chức nhà nước mà công bằng thì dù có thi trượt mình vẫn không nản. Nhưng chẳng có một kì thi công chức nào mà có sự công bằng cả. Bây giờ mình rất chán nản. Mình không biết phải làm gì để qua thời gian này. Giờ mình vẫn không biết phải làm gì nữa. Xin vào cơ quan tư nhân thì với ngành học của mình người ta cũng ít nhận. Mình thấy thương bố mẹ quá. Bố mẹ đã nuôi mình ăn học 4 năm, biết bao nhiêu là tiền của, công sức mà ra trường mình vẫn không thể xin được việc để đền đáp công lao của bố mẹ. Bây giờ mình không biết tương lai của mình sẽ thế nào đây. Mình không biết phải làm gì nữa.