Tình hình là em mới vào làm gần 1 năm, ngồi cạnh em là him. Mới đầu em ko có ấn tượng vì với him hết, chỉ có điều lỡ gọi him bằng anh, vì lúc mới vô làm, gặp ai cũng anh, anh cho nó lịch sự đó mà! Một thời gian sau, hình như cũng cỡ 3 tháng lận, em mới biết him sinh bằng năm nhưng nhỏ tháng hơn em, quê muốn chết ạ! thôi thì lỡ rồi, cứ anh anh em em vậy! (Tới giờ him vẫn ko biết là him nhỏ tháng hơn em áh!)
Em với him chung một bộ phận và dù công việc của hai người khác nhau, nhưng lại tương hỗ với nhau, ko có em thì việc của him ko đi, ngược lại ko có him, thì việc của em cũng ko chạy! Và hầu như có project gì mới của công ty là em và him vẫn cứ dính với nhau!
Em với him cũng có nhiều điểm chung: làm thêm, mê tiền :D, ko thích làm việc bị ràng buộc, và... luôn tháo đồng hồ khi ngồi vào bàn (ko biết có ai có thói quen giống em ko, nhưng chính him là người phát hiện điểm giống nhau như vậy chỉ sau vài ngày đầu tiên em làm đồng nghiệp của him.)
Him khá điển trai, hơi nhỏ con, em thì cứ to đùng đùng theo bề ngang!
Lúc trước em ko để ý gì him vì em đang trong giai đoạn ko cần trai, quyết sống vì mình, yêu đời, yêu thương chính mình!
Em ko biết có phải vì lý do em cứ đơ đơ, nên bị him lừa tình, âm thầm để em tự chui đầu vào rọ hay ko, thế là dạo đầu him hay... he hé chuyện của him. VD: E hỏi him muốn em coi bói ko (em ko có ý gì hết, chỉ để giết thời gian thôi), him gật đầu cái rụp, đưa đầy đủ thông tin ngày tháng năm sinh, em coi xong, phán, him tấm tắc khen tập 1, tập 2, đến tập 3 - người yêu, him ha hả cười, báo cáo rằng lúc trước đã có, nhưng giờ hết rồi! Rồi thỉnh thoảng him nha nhá chuyện, làm sao để giúp him mập lên, tập thể thao, đi bar, khoe giọng hát vịt cồ của him, hết xiền, nhà him có bao nhiêu người, him và chị him không hợp nhau (cái này vô tình em với him nói trúng đề tài, em théc méc, nên him khai). Chuyện của him thì em "chỉ" biết bao nhiêu đó, còn chuyện của em thì em nghĩ him chỉ biết mỗi chuyện em... mê ăn!
Ko biết làm sao, đến sếp nhỏ của em cũng... nha nhá chuyện của em với him...mọi người trong công ty nữa chứ. Dù ko ai nói ra, nhưng em cũng biết và... nhột!
Hễ ở đâu em xuất hiện chung với him, là mọi người lại...ồ, à, a, ố, hoặc... dạt sang... nhường chỗ cho em và him! Mắc cỡ muốn chết, mà tội cái cứ mỗi lần mắc cỡ, em lại khoe răng... cười (quê), còn him thì cứ tỉnh bơ, mặt cứ lạnh lùng, coi như ko có gì xảy ra (cái này làm em cứ thắc mắc, ấm ức hoài!)
Chỉ từ hai tháng trở lại đây, ko hiểu sao, him ít tâm sự rôm rả như trước với em, thậm chí cũng ko buồn chát chít. Thế là em bắt đầu...ngó ngàng đến him! Hixx... dù thâm tâm em chiến đấu rất... dã man, nhưng con tim em vẫn cứ... nghĩ hoài đến him. (ko những nghĩ, mà em còn thắc mắc, tò mò...everything about him)
Em ko biết him có để ý đến em ko, nhưng sao thấy him lúc thì nóng hồi hổi, lúc thì bưng nguyên bản mặt lạnh như tiền, chẳng cần biết em là ai, bằng chứng là khi đi mua đồ tặng sinh nhật him, em xách laptop nặng muốn chết, him cũng chẳng đỡ tay xách dùm (vì him cũng xách y chang!... em ghét nhất là trai như vậy!).
Him rất dẻo miệng và cư xử rất khéo, còn em thì ăn nói hồ đồ và vô duyên hết cỡ (nhưng viết lách thì tàm tạm!). Cả công ty ai cũng biết him, đến sếp lớn còn đề nghị... tuyển người yêu cho him (trong khi em ngồi trơ ra đó, cũng độc thân, cũng xung phong nhờ sếp tuyển... vậy mà sếp im re :( hận ghê!)
Chuyện em mơ mộng him ko biết đến bao giờ mới kết thúc, nhưng em đang phân vân ko biết em có vấn đề tâm sinh lý (em còn vài năm nữa là băm rồi)? Hay him đang chơi trò lừa tình với em? Hay... v.v. và v.v.
Mọi người giúp em với, em bối rối quá, từ đó giờ em chưa cầm cưa ai hết (thích thì dấu trong lòng thôi), vậy bi giờ em có nên cầm cưa ko nhỉ? em ko muốn vỡ tim một lần nữa đâu!
P/S: Him tự tin và vô vàn vệ tinh bao vây, em xấu xí, mặc cảm vô cùng. Em còn đoán him thích một cô đồng nghiệp cũ rất xinh, vì từng thấy him đề nghị chụp hình chung với nàng và gần đây còn thấy him đang chat với nàng ấy!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thích câu này của WindGirl
hi hi, chung là nằm có 1 chỗ hen ^_^, buồn...
Nếu biết chắc chắn rồi hãy tính!
Buồn kiểu nài thì sướng phải bít... :Drooling:
hok biết ai sướng chứ 2 người cùng sướng thì coi chừng....
Bạn nói đúng rồi, do thói quen và do lười, nên ngại thay...
Mình cũng hơi dị ứng cái đó, chắc mình cũng nửa mùa rồi :Laughing:
Mình thì chắc cả mùa luôn quá :Laughing: vì mình cực kì dị ứng với kiểu...
Tớ nói thật đấy. Cái đó gọi là dị ứng nửa mùa đấy. Vì nó hoàn toàn...