Tớ và ox chia tay tính đến nay đã gần năm. Trong tgian đó, tớ không quen ai, nhiều lúc cảm thấy bế tắc vì ko có ai bên cạnh chia sẻ nên tớ dự định cuối năm sẽ xin nghỉ, về quê làm lại từ đầu. Và cũng chính vì suy nghĩ đó nên đợt rồi, tớ quyết định xin nghỉ phép đi du lịch 1 lần cho thoả. Ở nơi xa xôi, không ai quen biết thì tớ lại tình cờ gặp 1 người bạn học chung ĐH, người đó đang đi công tác. Vì thế, người đó đã dành thgian đưa mình đi tham quan. Chẳng biết có phải vì cách hành xử khéo léo của người đó hay do mình cô đơn lâu ngày mà trong 1 lần zui quá, tụi mình đã để xảy ra chuyện đó. Thật sự tớ ko hiểu nỗi hành động của chính mình vì tớ vẫn chưa quên được nỗi đau trong cuộc HN trước cũng như sẵn sàng cho 1 mối QH mới, vả lại người đó cũng đã có gia đình mà tớ chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ là người thứ 3. Nhưng vấn đề làm tớ đau đầu, thật sự ko tài nào chợp mắt được lại là 1 vấn đề khác. Tính từ ngày QH đến nay đã 22 ngày (lần đầu chúng tớ có bảo vệ nhưng lần sau thì không), và tớ đã chậm kinh 2 tuần. Nếu có thai, tớ có thể che giấu vì tớ cũng khá đậm người vì dù gì đến tết tớ cũng xin nghỉ. Tuy nhiên, trước đó vào ngày thứ 14 sau khi QH ko bảo vệ thì công ty tớ có cho nhân viên đi khám sức khoẻ định kỳ, đây là vấn đề làm tớ lo lắng vì nếu tớ thật sự có baby thì trong tờ kết quả khám tổng quát có ghi không nhỉ? Tớ thật sự không muốn trước khi nghỉ lại để lại tiếng xấu như vậy. Ai biết chỉ tớ với? Sao dạo này việc gì đến với tớ cũng ko như ý hết.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1