chào các bạn. Mình năm nay 28 tuổi. Mình mới quen một anh sinh năm 80, nhà ở Hà Nội, làm xây dựng, do chị cùng cơ quan giới thiệu. Lần gặp đầu tiên mình thấy anh này tính cũng có vẻ hiền lành, nói chuyện cũng chân thành,. Sau lần gặp đó, anh đi làm công trình ở tận miền Trung. Anh cũng thường xuyên liên lạc với mình, ban đầu thì hỏi về quan điểm trong tình yêu, cuộc sống, nói chuyện cũng cởi mở. Sau đó 2 tuần, anh gọi điện cho mình nói rằng anh ây rất nghiêm túc trong khi tìm hiểu mình và muốn hỏi mình một số vấn đề về tình dục, chuyện tế nhị, anh ấy nói rằng đây là chuyện cần phải trao đổi trước. Mình rất bất ngờ và hơi sốc, vì mình và anh ấy mới quen, gặp mặt mới một lần. Anh ấy nói mình trẻ con nên mới không tìm hiểu về chuyện đó, và nói nếu thoải mái thì anh ấy muốn hỏi mình một số vấn đề. Mình không biết lúc đó nghĩ thế nào đã đồng ý. Anh ấy hỏi với giọng rất nghiêm túc. Anh ta hỏi mình câu hỏi như là:" Em có bao giờ nghĩ đến vấn đề tình dục chưa, em đã xem phim sex chưa, khi xem em có bị kích thích ko? Em có ra nhiều chất nhờn hay ko?"sau khi nghe xog mình thấy rất sốc, liệu anh ta có vấn dề gì về tâm sinh lý hay những câu hỏi đó là bình thường? hay anh ta muốn kiểm tra xem mình có bình thường ko? Vì anh ta biết mình chưa bg yêu ai cả. Các ban cho mình nhận định anh ta liệu có bình thường? Làm thế nào để biết?