Như tít, tình hình là mình và ny từng cãi nhau 2 3 lần về việc ny để mình đợi:


• Có lần đợi vì hẹn đi tập gym mà đang nói nửa chừng cái ny không tloi nữa: 30 phút 


• Lần thứ 2 thì đợi vì mình đi đón ny mà ny lại đi ăn với cơ quan, trước đó hẹn nhau mà ny ko đọc tin nhắn cuối (hẹn giờ đón): 1 tiếng 


• Và hôm nay, chở ny về nhà lấy đồ, mà ẻm lên phòng mới thấy bừa bộn quá, nên dọn dẹp hết 40 phút (và tất nhiên là mình chờ 40 phút không biết ẻm đang làm gì trong nhà) 


Những lần này đều cãi nhau do mình rất cáu, và có to tiếng với ẻm


• Quan điểm của mình: Ko nên để ny chờ như vậy, hẹn gặp nhau thì nói xong câu chuyện rồi hãy làm việc khác, chứ đừng có đang hẹn nửa chừng rồi ko thống nhất thời gian bắt mình chờ 


• Quan điểm của ẻm: Với bạn bè hay đồng nghiệp ẻm sẽ ko để chờ như thế, nhưng với ny thì ẻm nghĩ ny có thể chờ đợi được mà không giận dỗi vì ẻm nói ẻm sẽ không cố tình để mình đợi khi hẹn hò nhưng chẳng may có việc chẳng đừng thì mỗi lần đợi ẻm đều thấy có lỗi và xin lỗi, nhưng mình ko nên cáu với ẻm nặng lời như vậy, ẻm mong ny có thể chiều ẻm 


Vậy theo các bác thì mình có quá đáng không khi to tiếng với ẻm sau mỗi lần như thế, hay là ny mình hơi vô tâm


Còn ny các bạn sao, chia sẻ tí