Mình và cô ấy đã yêu nhau hơn 6 năm, nói chung mình rất tin tưởng vào tình cảm của cô ấy dành cho mình. Giờ 2 đứa đã gần ra trường và cô ấy luôn mong sẽ có 1 công việc tốt ở trong 1 khách sạn danh tiếng.
Và rồi cơ hội cũng tới, trong 1 lần làm PG cho 1 hội nghị, cô ấy đc 1 lời mời vào thử việc tại 1 khách sạn 5*. Và người mời cô ấy là 1 quản lý rất quan trọng trong ks đó.
Sau bữa hội nghị người ấy mời người yêu minh đi ăn cơm trưa và dẫn tham quan ks nơi người đó là việc.
Và liền sau đó 2 người đã nt qua lại rất nhiều. Mình biết cô ấy ko hề có ý gì chỉ mong muốn giữ liên lạc để ko lỡ mất cơ hội. Nhưng mình chắc người kia đã có cảm tình với bạn gái mình. Nhưng mình lại bắt đầu thấy khó chịu khi 2 người liên lạc như vậy.
Bây giờ tâm trạng mình rất bất ổn và không vui. Một phần vì mình khó chịu khi thấy bạn gái mình liên lạc với người đó. Một phần mình cảm thấy tự ti về bản thân mình. Người đó là 1 người thành đạt, giàu có, điển trai hơn bạn gái mình 12 tuổi. Còn mình chỉ là 1 sv mới ra trường đang bắt đầu trên con đường sự nghiệp, chưa đc trải đời, chưa chín chắn, và khả năng kinh tế còn eo hẹp.
Tất cả làm minh đâm ra nhỏ nhen ích kỷ. Mình rất muốn tin tưởng nhưng không thể tưởng tưởng đc sẽ ntn nếu bạn gái mình tiếp tục liên lạc với người đó. Bây giờ có thể gf mình có thể giữ đc khoảng cách, nhưng sau khi vào làm thì ntn sẽ gần với người đó hằng ngày...? biết là có năng lực nhưng khi vào mình cũng 1 phần nào đó nhờ người ta, sau này gf và gần hơn thì ko đc mà giữ khoảng cách thì cũng ko hay. Bây giờ người đó noi coi gf mình như em gái, nhưng có 1 quản lý bận rộn nào dành rảnh rỗi để dành thời gian nt hàng ngày hàng đêm cho 1 cô em gái kết nghĩa, hay mình quá đa nghi, phần mình chỉ mong muốn bạn gf đừng dính dáng đến người đó nữa nhưng như vậy mình phải chăng rất nhỏ nhen vì cơ hội lau lâu mới đến với cô ấy? Tính mình thường ngày rất vui vẻ nhưng từ khi chuyện này xảy ra thì mình trở nên rất khó chịu. Khó chịu khi thấy gf nt, khó chịu khi nghĩ về chuyện này, khó chịu.. khó chịu... và đa nghi dẫn đến làm cho GF mình ngột ngạt và buồn.
Bây giờ mình phải làm sao đây để giải tỏa đây??:Crying: mong mọi người giúp đỡ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Coi như đây la 1 cơ hội để mình hoàn thiện mình hơn, sốc lại tinh thần, về bản thân, về tc của mình nữa.....
Nhất cự li nhì tốc độ.Mình đã từng gặp rất nhiều cô gái như thế này. Công việc mới , điều kiện...
Smlady thức khuya zu hén, tối nào cũng thấy ol, 1988 = tuổi mình hen
Mình yêu cô ấy,mình hoàn toàn tin tưởng cô ấy, tạm ém cái khó chịu đó xuống một thời gian và xem phản ứng từ...
:Rose::Rose::Rose:
Bây giờ, bạn ngoài...