Mình sinh ra và lớn lên tại hà nội nhưng lại ở với ông bà ngoại từ nhỏ vì ba mẹ mình vào nam làm ăn sau thời bao cấp tới giờ.Sau 5 năm đại học trong SG thì mình lại ra HN sinh sống vì mình cảm thấy hợp ở ngoài này hơn nữa cũng vì ngươi yêu mình.Trong tình yêu thì mình thuộc tuýp người truyền thống yêu hết mình và làm hết mình vì cả 2 bằng tuổi quen từ hồi cấp 3 nên cũng đã yêu được 9,10 năm và có dự định tiến đến hôn nhân.Nhưng ngặt 1 cái là hiện tại mình chưa thể có nhà ở HN được,nếu có lấy nhau về thì cũng chỉ có thể ở nhà ông bà ngoại mặc dù cũng có 2 ông bà thôi nhưng mà mình thì không muốn chung đụng sợ sau này có chuyện gì lại ảnh hưởng tới người già.Mình tính thuê nhà và đã đề bạt với cô ấy chuyện này nhưng xem ra cô ấy có vẻ không thuận tình cho lắm cũng thông cảm cho cô ấy là hoàn cảnh cũng giống mình ở với nhà ngoại từ bé đến lớn nên chán ngấy cái cảnh ăn nhờ ở đậu này lắm rồi! Mẹ cô ấy không nói trực tiếp nhưng mình hiểu đại ý là chỉ gả cho đứa nào có nhà cửa đàng hoàng thôi (chân ngôn thì đúng đắn mà vô tình cắn rát tâm can ) !Thật sự chuyện này cũng là 1 vấn đề lớn và khiến 2 đứa suy nghĩ buồn phiền rầu rĩ rất nhiều!Nhiều lần tính giải thóat cho cô ấy bớt phiền muộn mà cả 2 đứa không làm được dù sao thì cũng gần lang băm rồi ngoài tình cảm sâu nặng thì còn nghĩa tình nữa!chuyện thuê nhà thuê cửa sau cưới tâm lý chung thì ai cũng ngại mình hiểu chứ đâu ai muốn nhưng giờ hết cách rồi mình bế tắc quá không biết lựa chọn sao cho vẹn cả đôi đường nữa...có ai trường hợp không nhà giống mình không?vào góp ý share mình chút kinh nghiệm với!!! nếu là các cô gái liệu có chấp nhận không=.= ...cảm ơn các bạn đã đọc