Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
"anh chia tay anh kiên quyết không làm bạn" vậy thì "xuka nói về cảm giác giống anh" ở chỗ nào e chưa rõ ạ? Em là vì... Xem thêm
Chị vui hơn là tốt rồi. Em theo dõi topic của chị từ đầu, thấy chị có vẻ sống thiên về nội tâm hơn. Cứ từ từ thôi chị ạ,... Xem thêm
Thank e MoMiMo nhaz. Cho đến thời điểm hiện tại, khi mà chị trl cmt này của em thì chị khá ổn, chị không còn lăn tăn gì nữa. Chị... Xem thêm
Ùm xuka nói về cảm giác giống anh thật, anh cứ nghĩ con gái khi chia tay sẽ vô tư chứ không ngờ lại có người nói lên cảm giác... Xem thêm
Chị @Xuka.ok123 hôm nay thế nào rồi, vui vẻ hơn chưa nhỉ :D
"Chia tay xong làm bạn" là thứ vớ vẩn. Giữa 2 người con gái - con trai vốn không có tình bạn đơn thuần, nói gì đến 2 người đã... Xem thêm
Chia tay nêua là bạn 1 là ko iu, 2 là đã quên
Mình cũng mới ct ngiu, nhưng muốn là bạn thì khó lắm
Thật ra mình cứ luôn không hiểu tại sau lại có câu "sau chia tay mình vẫn là bạn" được. Bạn cứ đau đớn, buồn bã tn thì tại sao... Xem thêm
Anh ơi, nói như thế, đàn ông tệ nhỉ? :(
Bf của bạn nói lí do chia tay vì " sự nghiêp vì tương lai ". Nếu nói đến lí do chia tay "sự nghiêp" thì thường đàn ông chia... Xem thêm
Tôi từng đọc ở đâu đó rằng mỗi người sẽ lưu giữ ký ức về một vùng đất theo những cách khác nhau.
Có người nhớ đến những công trình kiến trúc nổi tiếng. Có người nhớ những bãi biển đẹp hay những cung đư...
Mình từng nghĩ muốn giỏi hơn phải học rất nhiều, đọc thật nhiều hoặc thay đổi thật lớn.
Nhưng sau này mới nhận ra, thứ tạo ra khác biệt lâu dài lại thường là những thói quen rất nhỏ.
Ví dụ như đọc sách ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thank e MoMiMo nhaz. Cho đến thời điểm hiện tại, khi mà chị trl cmt này của...
Đằng này nói chia tay làm bạn, chỉ k gọi nhau là người yêu chớ quan tâm...
Xác suất có thể là bằng 0. Thật sự không thể nào. Hic. mình chịu. không làm bạn...
Đấy là suy nghĩ cá nhân của em thôi.Đàn ông hay đàn bà tốt xấu không phải chỉ có 1...