Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự tình yêu
Tham gia
x
xuka.ok123
10 năm trước
Báo cáo
Nhưng làm bạn, có thể nhớ nhau được không?
"Anh: - Sau chia tay, chúng ta có thể làm bạn!?
Em: - Ukm"
...
- Làm bạn, sau chia tay sẽ không được nhõng nhẽo nữa.
- Sẽ không được ghen tuông.
- Lấy lý do gì để giận dỗi khi "bạn" k quan tâm.
- Làm bạn, sau chia tay phải thật sự cần một lòng dũng cảm lớn lao. Đôi khi cũng cần cả dày mặt nữa.
- Khi buồn bã, chán chường nhất cũng k thể nhấc máy gọi ngay để than vãn.
- Có bệnh hoạn ốm đau cũng tự bò dạy đi mua thuốc.
- Có khóc cũng phải khóc 1 mình, trc mặt "bạn" phải cực lạnh lùng và mạnh mẽ.
- Chỉ nhanh nhảu uk khi "bạn" gọi rủ rê đi dạo, chứ muốn cũng k cầm dt lên mak gọi trước đâu.
- Làm bạn, sau chia tay, không được nói "nhớ", không thể nói "yêu", không thể "hứa hẹn", càng không nên tin vào "tương lai".:-$
- Làm bạn, sau chia tay, nếu 1 ngày "bạn" tìm thấy hạnh phúc của mình, chỉ có thể chúc phúc và rời đi.
- Làm bạn, sau chia tay chỉ có thể đau đớn 1 mình, gặm nhấm một mình.
- Làm bạn, sau chia tay, như tớ, thật sự rất đáng sợ.
:((
Quảng cáo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang