Các chị cho em hỏi là khi nào thì nên chia tay hả các chị.


Vẫn còn yêu nhưng không còn tin tưởng vào người ấy nữa có nên chia tay không? Người ấy đã nói dối em rất nhiều lần. Nói dối để trốn em bỏ nhà đi chơi. Xong rồi em phát hiện ra, lần nào cũng xin lỗi rồi hứa sẽ thay đổi. Nhưng đâu lại vào đấy. Tối qua em biết rành là ở quán game cả đêm, thế mà lúc em gọi điện còn to mồm thề thốt với em là đang ở nhà. Em tức quá phi xe qua nhà lật tẩy thì người ta bảo k muốn em lo lắng nên k nói thật. Em bảo về nhà mà hắn vẫn cứ ngồi chơi game cả đêm. Em ức quá tắt hết điện thoại k thèm liên lạc gì nữa. Hắn cũng k thèm đến nhà em tìm xin lỗi. Rất rất nhiều lần nói dối em như thế rồi các chị ạ. Hứa rồi được 2 ngày sau lại y chang như thế. Chúng em mới yêu nhau được gần 7 tháng mà số lần như thế này có khi lên đến hàng mấy chục lần, k thể đếm nổi nữa các chị ạ.


Nói dối hết lần này đến lần khác. Hứa rồi lại k thực hiện. Người như thế có đáng tin không các chị. Có cách nào sửa đổi được ko hay chỉ còn cách chia tay?