hình ảnh
hình ảnh
Nói đến tiền, Oscar Wilde đã từng nói một câu mà tôi rất thích: "Lúc còn trẻ, từng nghĩ rằng tiền là thứ quan trọng nhất trên thế giới này. Bây giờ già rồi mới biết rằng quả thật là như vậy".


Nỗ lực kiếm tiền là vì cái gì? Vì một ngày nào đó cần dùng đến tiền gấp, có thể lạc quan mà nói rằng "có tiền thật tốt", chứ không phải nói "nếu có tiền thì tốt rồi". Sự quan trọng của tiền, không phải ở chỗ chúng ta nghĩ về nó thế nào, mà là khi chúng ta cần dùng đến nó.


Tình yêu rời đi, chúng ta có thể đau đớn, dằn vặt, cô đơn đến tận cùng. Nhưng chỉ có không có tiền mới đẩy con người ta đi đến bế tắc cùng cực. Bạn có bao giờ nghĩ, khi cha mẹ, những đứa con hay chính mình của sau này gặp một tai nạn hay mắc một căn bệnh nhưng không đủ tiền để chạy chữa là thế nào không? Hoặc bạn có nghĩ đến sẽ có ngày nào đó chúng ta phải đi làm cật lực, nhưng ngay cả tiền ăn hàng ngày cũng khó mà đảm bảo? Không có tiền, tinh thần kiệt quệ và hy vọng cũng lụi tàn, những ước mơ càng không cần bàn đến. Không có tiền, dường như con người ta đánh mất cả quyền yêu thương và mơ ước.


Thế nên lúc còn trẻ hãy kiếm tiền và học cách tích luỹ cho dài hạn. Tiền không được làm phiền đến trái tim nhưng cũng là thứ chìa khoá vạn năng. Điều gì phải giải quyết bằng tiền thì phải có tiền, phần tâm sức còn lại chính là để dành cho những thứ mà tiền không làm được.


Chúng ta không vì tiền mà bất chấp lương tri nhưng cũng không thể vô tri cho rằng có thể sống mà không quan tâm tới tiền. Vì tiền có thể giúp ta chăm sóc những người mà mình yêu thương, cho họ niềm vui và sự tự hào.


Cuộc sống này là vậy đúng không, sợ nhất là không có tiền, chứ không phải là không có tình yêu.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1538941172982409&id=146182648924942&set=a.146187812257759&locale=vi_VN