Chào tất cả các bạn ! Mình sắp lấy vợ và mình đang gặp 1 vấn đề tế nhị cần mọi người tư vấn dùm .
Mình năm nay 31t , vợ sắp cưới của mình 19t . Mình và cô ấy mới quen nhau dc 6 tháng và quyết định đi đến hôn nhân . Nhưng hiện giờ mình đang gặp 1 vấn đề như sau . Chả là trước khi gặp mình cô ấy đã từng nhiều lần quan hệ với bạn trai cũ . Mình thì không care vấn đền trinh tiết , nhưng mà mỗi lần gần cô ấy , mình lại bị ám ảnh và tưởng tượng những hình ảnh của cô ấy và bạn trai cũ . Thật lòng mình và cô ấy rất yêu nhau , cả 2 cảm thấy không thể sống thiếu nhau dc . Mình và cô ấy đã ngồi lại với nhau và tìm cách giải quyết , nhưng thú thật những hình ảnh ấy cứ ám ảnh trong đầu của mình . Mình phải làm sao để có thể xua đuổi những hình ảnh ấy đi dc? Xin các bạn đừng khuyên mình chia tay , mình chỉ mong các bạn tư vấn dùm mình cách để có thể quên dc thôi . Vì thật sự cô ấy là 1 người phụ nữ tốt và mình rất yêu và muốn có cô ấy trong đời mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn :Kiss:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Xin lỗi cả nhà vì em bình loạn lung tung, nhưng thậ...
Nói là đừng quay đầu lại chứ thực tế mấy ai làm được đâu,con người...
31 tuổi - GĐ DN lớn, yêu em hót gơn 19t 6 tháng rồi đòi cưới nhau,...
nhưng đọc đến đoạn GD doanh nghiệp rùi,...
Tôi thấy mình có nghĩa vụ phải nói thật. Loay hoay mấy tháng trời mất ngủ, cuối cùng cũng chọn một hôm anh đi...
yêu cô 19
cô mới 19 mà đã chiến vài lần rồi :Thinking:
anh 31 thì chả biến còn trinh không :Clown:
nói chung đã bị...