Em chào cả nhà!


Tàu ngầm ở webtretho đã lâu, em không nghĩ là có ngày mình phải nhờ đến các mẹ tư vấn những chuyện mà tưởng chừng mình có thể giải quyết và suy nghĩ thấu đáo được. Em đi ngay vào vấn đề cần hỏi đây ạ.


Câu chuyện là thế này. Do tìm hiểu chưa thấu đáo, em đã nhận lời yêu bạn trai của em bây giờ. Ban đầu, tình yêu của em và bạn trai em được gia đình em chấp thuận vì ba mẹ em rất tin tưởng ở em, em yêu ai, ba mẹ em rất tôn trọng. Lại nói về em và bạn trai em, trong thời gian yêu nhau cũng đã chia tay nhiều lần vì em cảm thấy ko hợp với anh ấy. Nhưng anh ấy ra sức năn nỉ để em quay lại và em luôn ngủi lòng, câu chuyện kéo dài đến bây giờ.


Trong thời gian tiếp xúc với ba mẹ em, ba mẹ em nhận ra sự không khôn ngoan của anh ấy (em nói từ giảm tránh) và khuyên em là từ bỏ vì sẽ gây ra cho em nhiều sự muộn phiền cho cuộc sống sau này. Trong lần đi chơi với nhiều người, anh ấy có nhiều sự hành động hơi đặc biệt khiến những người đi cùng ái ngại. Thậm chí, những câu nói của anh ấy khiến mọi người quay sang nhìn em và hỏi sao em có thể yêu được người như thế ? Và họ nói chuyện bông đùa với lời diễu cợt. Nhưng anh ấy dường như ko hiểu chuyện gì xảy ra và cứ bình thường.


Về nhà em đã khóc rất nhiều, thương cho bản thân mình vì trước đó, Họ hàng em đều ra sức khuyên giải rằng chúng em như đôi đũa lệch. Em đã bỏ ngoài tai, ba mẹ em thấy thương em quá vì đi đâu cũng bị bàn tán xì xèo, bị nói em ham hố cái gì mà yêu người già như ba mình, xấu xí. Sau những lần mâu thuẫn em đã quyết định chia tay. Khi chia tay, anh ấy vẫn ra sức năn nỉ em, nhưng em đã quyết định. Lúc năn nỉ, anh ấy nói rất nhiều mĩ từ dành cho em, nhưng chỉ ngay sau khi gặp em lúc đó, anh ấy đã đi kể xấu em, và anh ấy đã chuẩn bị công cuộc tìm người mới. Bên cạnh đó anh ấy đã có những lời lẽ đe dọa em bằng tin nhắn. Rồi anh ấy đã nói chuyện với mẹ em, quát mẹ em. Sau khoảng thời gian, anh ấy lại quay ra làm lành. Vì còn yêu nên em đã quay lại, khi quay lại, có quá nhiều điểm ko hợp giữa em và anh ấy, trong đó có sự không bình thường khiến mỗi lần em đi cùng anh ấy em rất ái ngại. Và đỉnh điểm là tối qua, khi em đi chơi cùng anh ấy, những cử chỉ và ứng xử của anh ấy khiến người tiếp xúc đã nói thẳng : «’’ Mày bị hâm à, …. «’’


Hiện tại em đang rất buồn. Điều mà em phân tâm là em vẫn còn yêu anh ấy. Nhưng chuyện của chúng em luôn xích mích mâu thuẫn chỉ vì những hành xử của anh ấy hàng ngày. Em không biết phải làm sao cả. Em mong các mẹ cho em những lời tư vấn.


Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ!