em sn 93, em có quen 1 anh 25 tuổi, chúng em quen nhau qua mạng, sau đó gặp mặt và bắt đầu quen nhau...em và anh ấy quen nhau cũng được 8 tháng rồi, mà dạo này em không hiểu sao anh ấy rất lạnh nhạt với em, lúc mới quen thì 1 tuần anh ấy lại qua chở em đi chơi 2 3 lần, còn bây giờ thì 3 tuần, 1 tháng anh ấy mới gặp em, em và anh ấy cũng đã xảy ra chuyện đó rồi, cứ mỗi lần gặp nhau là anh ấy chỉ muốn đi hotel với em, rồi đi ăn uống rồi về...những ngày nghỉ lễ, cuối tuần anh ấy cũng không chở em đi chơi mà lại đi chơi, đi cà phê với đám bạn..mỗi lần em cằn nhằn thì nói là muốn đi chơi với đám bạn, đi 1 đám con trai nên không thích có con gái đi theo. cuối tuần thì lấy lý do là đi làm cả tuần căng thẳng, cuối tuần muốn thoải mái thư giãn với bạn bè.càng lúc em cảm thấy anh ấy lạnh nhạt,không quan tâm em,em mệt mỏi quá,có bạn trai mà như không có vậy,lúc em cần anh ấy nhất thì không thấy anh ấy đâu.em nói với anh ấy thì lại nói em suy nghĩ nhiều quá,chứ anh ấy thì không có lăng nhăng,anh ấy quen em là xác định nghiêm túc về tương lai..em không biết do anh ấy tính tình như vậy,thích đi chơi với bạn bè hơn hay là anh ấy đang đùa giỡn với em...em đâu có quản anh ấy nhiều,vẫn để anh ấy có thời gian cho bạn bè,nhưng mà anh ấy cũng không dành thời gian nhiều cho em..em đang phân vân không biết có nên quen tiếp không.