Cả nhà ơi e phải làm sao đây.Mẹ của bạn trai e mới mất cách đây 1 tuần, e không biết làm gì để động viên a ấy nhìn a ấy e thương lắm.
Trước khi mất mẹ a ấy muốn chúng e cưới nhau nhưng vì điều kiện cả hai chưa cho phép nên e đã từ chối ( nói chung là giờ chưa cưới được) và rồi ngày mẹ a ấy mất a ấy cũng k nói với e một tiếng, a ấy cắt đứt liên lạc với e..e thấy lo lắng nên ra nhà a ấy mới biết mẹ a ấy qua đời. Giây phút nhìn thấy a ấy đeo chiếc khăn tang trên đầu e thấy sụp đổ hắn, lòng e đau thắt. Và a ấy bảo với e bữa ni không y đương chi cả những lời nói đó khiến e đau lòng lắm. Nhưng giờ a ấy nói thế nào e vẫn sẽ ỏ cạnh a ấy.E phải làm sao đây cả nhà e rất thương a ấy nhưng a lại lạnh nhạt với e. a còn bảo e đi kiếm người khác đừng chơ a vì giờ a không yêu thương như xưa được nữa rồi......nhưng e cảm nhận được a ấy vẫn còn yêu e. Giờ e phải làm sao để chúng e có thể vui vẻ như trước và giúp a ấy vượt qua giai đoạn này