E viết bài này muốn chia sẻ với mọi người vì thực sự e quá căm phẫn!


Chúng e yêu nhau một thời gian, cũng xác định lâu dài, mấy lần hắn cũng rủ e về nhà hắn nhưng e có lý do rồi lại thôi. Một phần cũng vì hắn chưa về nhà e nên e cũng hơi ngại. E mới ra trường nên áp lực tìm việc đè nặng tâm lý. Ai chẳng biết sinh viên mới ra trường thường sẽ khá vất vả, hơn nữa tính em lại hay lo xa, hay suy nghĩ nên tâm lí càng nặng nề hơn. E ít bộc lộ cảm xục của mình, hay giấu vào trong, hắn thì vô tư lự nên nhiều khi e cũng tủi thân nhưng nghĩ tình ny như thế nên lâu dần e cũng quen. Chúng e yêu xa nên niềm tin là quan trọng nhất. E tin hắn tuyệt đối, một phần vì hắn cũng là a trai nhà bác của đứa bạn cùng c3 của e (e và đứa bạn này chơi với nhau cũng khá thân). Thế rồi hắn nói ctay sau khi 2 đứa cãi cọ chừng 5p. E khá bất ngờ. Lý do đưa ra rất lằng nhằng, quanh đi quanh lại cũng ko định nghĩa nổi. Nhưng hắn nói quá phũ, e có níu cũng chẳng nổi nên e thôi và im lặng. Chấp nhận ctay, lúc đó e vẫn tin hắn là ng tốt. E nói thêm, bt khi yêu e rất tin tưởng hắn, nhưng tầm nửa tháng trc khi ctay e có cảm giác nghi ngờ và có gì đó bất ổn, đúng là con gái nhạy cảm có khác. Ctay đc 1 tuần hắn nt hỏi thăm e (lúc ấy e còn nghĩ hắn còn tc,nhưng e cũng ko thể hiện gì, trả lời tn bt). Cứ thế thỉnh thoảng chúng e có liên lạc (chủ yếu là hắn chủ động). 3 tuần sau khi ctay e biết cx rằng hắn đã có ny mới chả là hắn rủ con bé ny mới và ban hắn đi cf rồi up ảnh lên fb (cái này ko phải e võ đoán nhé, e đã chú ý con bé này từ trc nên có hay ghé thăm tường + ảnh đi cf + cmt bên dưới nên e khẳng định). Quan trọng hơn là 2 con người ấy yêu nhau khi hắn đang yêu e.


E ko biết phải diễn tả cx của mình thế nào nữa. Hết yêu, yêu ng khác thì nói thẳng ra, lại còn loanh quang lý do, rồi còn đẩy lỗi lầm cho e, nói e hay trách móc, rồi còn nói e tìm việc áp lực, về cáu vs hắn nên hắn chán. Thực sự thời gian mà e tìm việc mới đc có 1 tuần chứ nhiều gì, mà có phải e cáu gì đâu, chỉ là mệt mỏi, rồi than, thỉnh thoảng cáu (tính e hơi nóng nhưng ko phải ko biết điều, hắn mà bực mình là e im lặng liền). Mà lẽ ra phải thông cảm cho e mới đúng, sv mới ra trường ai chẳng khủng hoảng. Đã thế ctay còn nc, hỏi han e như đúng rồi, như chúng e chưa là gì, như là hắn tốt đẹp lắm ấy. Con người ấy rốt cuộc có liêm sỉ ko vậy. Lúc nào cũng bảo mình chung tình, ko bao giờ phản bội ny, rồi là ng tốt. Bạn e cũng từng bị bắt cá 2 tay, nhưng ny nó sau khi chọn con bé kia đã cắt liên lạc hoàn toàn, chặn số, chặn fb (con bé ban đầu ko biết, cố gắng ll nhưng ko đc, sau mới biết). E thấy hành động như thế còn có lương tâm. Đằng này... Thực sự e vô cùng căm phẫn. Sao lại có kiểu người như thế chứ.


A chị nào có kinh nghiệm cho e lời khuyên với ạ. thực sự bây giờ e cảm thấy rất uất ức, ko thể chịu nổi!!!