Mình đang rất buồn và đau khổ ko có ai để chia sẻ và tâm sự, hôm nay loay hoay mãi mình mới đăng ký được là thành viên của Web này với mục đích có thể tâm sự và mong mọi người có thể chia sẻ cùng mình giúp mình vượt qua quãng thời gian này. Chuyện của mình ko phải là hiếm nhưng khi mình bị rơi vào hoàn cảnh này mình đã rất tuyệt vọng. Minh và anh ấy yêu nhau 8 năm rồi chúng mình tổ chức đám cưới, mình đã rất hạnh phúc khi chồng mình là một người đàn ông rất yêu thương và chiều vợ mình càng hạnh phúc hơn sau 8 tháng chung sống bác sĩ thông báo chúng mình đã có em bé, lúc đó hạnh phúc của mình đã được nhân lên gấp bội chỉ có điều khi mang bầu mình bị rau bám thấp gần như một dang rau tiền đạo, khi đó BS tư vấn vợ chồng mình phải cẩn thận nhất là trong chuyện sinh hoạt vợ chồng vì vậy gần như bọn mình phải kiêng ko quan hệ. Đến giừo phút này khi ngồi nghĩ lại đó có pải là lý do khiến chồngmình trở thành người đàn ông phản bội phụ bạc vợ hay ko thi minh ko biết nhưng cứ nghi đến những gi đã sảy ra minh tê tái cõi lòng. Chỉ sau khi mình mang bầu được 6 tháng chồng minh đã ra ngoài tìm một cô gái kém mình 3 tuổi, hai người đã đi lại quan hệ với nhau mà mình ko hề hay biết đến khi mình sinh nở được một tháng bằng linh cảm của phụ nư mình đã nghi chồng minh có bồ, nhưng quả thật chồng mình rất khéo trong cuộc sống vợ chồng bằng tất cả những gì có thể anh đã làm cho mình gạt đi cái suy nghĩ đó. đi về anh tỏ ra rất yêu thương minh, cùng minh chăm sóc con, anh biết mình mất rất nhiều sức sau ca phẫu thuật nên anh mua tất cả những gì bổ nhất cho mình ăn để mau hồi sức, anh luôn tỏ ra là một người có trách nhiệm với gia đình yêu vợ thương con về đến nhà anh chăm chút cho mẹ con mình từng li từng tí. Và cứ thế cuộc sống của mình ngập tràn trong hạnh phúc cho đến một ngày gần đây mình tình cờ cầm máy đt của anh và cũng tình cờ lúc đó cô gái kia nt đến cho anh với tất cả những lời yêu thương, lúc đó mình như đứng tim mình đã làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, sau một hồi bình tĩnh mình đã nhặt điện thoại lên và gọi lại cho cô ấy cô ấy đã nghe điện và mình đã hỏi cô ấy giữa cô ấy và chồng mình có mối qh như thế nào cô ấy đã xin lỗi mình vì đã là người thứ ba sen vào hạnh phúc gia đình mình, và nói có gì mình hãy hỏi chồng mình thì hơn. Sau đó mình đã dành đa hỏi chồng mình anh rất bát ngờ khi mình hỏi nhưng anh ko chối cãi a thừa nhận với mình lầnh có quen và có đi lại với cô gái kia và 2 nguoi chỉ giữ mức độ là bạn bè thỉnh thoảng gặp gỡ trò chuyện tâm sự với nhau, và xin mình tha thứ cho anh ấy,nếu như mọi chuyện chỉ có thế thì có lẽ cs của mình ko phải đau kho nhu bây giờ và nếu như mình đã xác định bỏ qua cho anh ấy thì mình nên dừng ở đó ko tìm hiểu thêm gì nữa thì giờ đây mình đã đc thanh thản hơn. Nhưng không! sau hôm đó mình đã đồng ý tha thứ cho anh nhưng tâm trạng mình lúc nào cũng ủ rũ , lúc nào chuyện của anh và cô ấy cũng ám ảnh mình rồi hcuyện gì đến đã đến mình đã đi tìm hiểu và biết rõ về cô ấy, khi biết rõ mình đã chủ động hẹn gặp và bất cô áy phải kể hết tát cả những gì đã sảy ra giữa chồng mình và cô ấy. Và sau khi nghe cô ấy kể mình đã suy sụp hoàn toàn mình đã ko ngò chồng mình lại có thể là một người đàn ồng như vậy anh đã lén lút quan hệ với cô ây suốt 2 năm qua và đã mấy lần cô ấy có thai nhưng rồi đi phá vì 2 người ko xác định sẽ đến với nhau. Sở dĩ mình ko biết vì chồng mình ko bao giừo đi đâu qua đêm ko về nhà, ngày đi làm anh thường xuyên điện về nhà hỏi thăm mẹ con mình vậy nên mình đã ko nghi ngo, minh ko biết do công viêc của anh ko nhất thiết pai có mặt tại công ty nên ban ngày anh có nhiều thòi gian ơ bên cô ấy, anh ở bên cô ấy cả ngày rồi tối trởvềnhà với vợ . Minh pai dung o day vi ban viec mai minh se ke tiep chuyen cua minh để mọi nguoi giúp minh nhe
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em đọc nhiều truyện ngoại tình quá đâm ra em cũng sợ,không ngờ có...