Chào mọi người trong webtamsu. Năm nay e 21 tuổi. Em đang là sinh viên năm 3. Em quen anh ấy được gần 4 năm rùi. Cũng trải qua rất nhiều sóng gió. Cách đây mấy tháng e phát hiện a ý có qua lại với 1 người con gái khác (người đó gọi cho e và muốn gặp e). Họ nói em chen vào tình cảm của 2 người và muốn e chia tay anh ấy. Họ còn nói tình cảm 2 người dành cho nhau rất sâu đậm.
Khi anh ấy biết e và cô gái đó gặp nhau, anh ấy nói thẳng trước mặt cô gái đo rằng anh ấy yêu e và chọn e, nói cô ấy đừng gọi cho anh ấy nữa. Em nghĩ anh ấy yêu em thật lòng nên chẳng mấy e tha thứ.
Mới đây e về quê chơi 1 tháng, e mới vào đc 1 tuần. Hôm qua e thấy có sđt lạ nt và gọi cho anh ấy. Khi về nhà e gọi hỏi thì mới biết đó chính là cô gái lúc xưa. Em thật sự k tin vào mắt mình nữa. Em hỏi a ấy thì anh ấy nói k biết sđt đó của ai, nhưng lúc sau thì anh ấy nói đó là người trước kia.
Em đau lắm, em ko muốn làm gì thêm nữa. Cô gái đó nói rằng anh ấy gọi và nt cho cô ấy, chứ cô ấy cg k biết vì sao anh làm vậy (cô ấy k bit là e gọi). Còn anh ấy thì nói cô ấy xin sđt của anh ấy qua 1 người bạn và gọi cho anh ấy chứ anh ấy cg k nt lại nà nói chuyện gì hết.
Em k biết phải tin ai nữa. Mọi người cho e lời khuyên với...! :(


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng là phụ nữ nhưng mình nghĩ bạn ko nên đánh...
Bạn nói thế cũng không đúng, mìh thấy rất nhiều người rất...