Mong mọi người hãy đọc hết bài viết và cho mình những lời khuyên chân thành.


Mình và người yêu đã quen nhau đươc 1 năm cả 2 đều có công việc ổn định, lương cũng khá. Hai gia đình chưa gặp nhau nhưng trong suy nghĩ của bố mẹ 2 bên là như vậy. Nhưng chuyện đã không đơn giản như thế diễn ra. Anh người thứ 3 xuất hiện.


Anh là admin của 1 nhóm học tiếng Hàn mà ngày xưa mình học, mọi người học online nên chẳng bao giờ gặp nhau, lúc ấy a đang du học ở Hàn, mình cũng ko tiết lộ thông tin cá nhân và không làm quen ai cả. Học được 1 thời gian, anh ấy nhờ mình quản lý nhóm học tiếng hàn ấy vì anh ấy phải làm luận văn nên rât bận, mình đồng ý. Rất lâu, rất lâu a gọi hỏi han tình hình và rồi mất hút, mình cũng không quan tâm gì hơn và cứ thế tham gia học. Khi mình học được 1 năm thì nhóm ấy phát triển quá lớn, mình không đủ sức và thời gian để đảm nhiệm nhóm ấy nữa. Mình tìm mọi cách liên lạc với anh ấy và trả lại anh ấy nhóm học đấy. Anh ấy nhận lại và mình cũng mất tích không liên lạc gì với anh ấy.


Mình tốt nghiệp ra trường được 1 năm thì mình chuyển từ Hồ Chí Minh về Hà Nội. Mình đã quen và yêu bạn trai mình hiện tại, chúng mình yêu nhau và đã xác định tương lai.


Bỗng nhiên sau 3 năm không lien lạc 2 tháng trước mình nhận được 1 tin nhắn anh sắp về VN, mình đã phải mất rất lâu để nhớ ai đã nhắn tin cho mình và mình đã nhận ra anh. Mình cũng chỉ hỏi han vì sao anh lại về VN? và bao giờ anh về. Anh nói ngắn gọn và nói "Khi nào về HN thì chúng ta gặp nhau". Mình cũng không háo hức nhưng cũng có chút hồi hộp.


Mình cũng kể chuyện này cho bạn trai mình nhưng anh ấy không nói gì. Và mình gặp anh ấy, anh ấy là người thông minh, anh ấy nói nhiều về hiện tại và kế hoạch tương lai ở VN. Mình cũng tham gia ý kiến cho những kế hoạch ấy. Lấn đầu gặp nhau mình không có gì đặc biệt chỉ là 1 cảm giác vui vì có thêm 1 người bạn. Những ngày sau anh ấy mời mình đi ăn, uống nước liên tục. Mình có hôm từ chối và có hôm thì mình đi cùng. Mình cũng nói mình đã có bạn trai nhưng anh ấy cũng không quan tâm nhiều đến chuyện đó.


Càng gặp anh ấy thì mình càng thấy cuốn hút và thực sự trong lòng mình đã có sự rung động. Cuối cùng sau 2 tháng thì anh ấy đã thú nhận có tình cảm với mình, và mìh cũng cảm nhận được điều ấy.


Mình và bạn trai cãi nhau vì anh ấy, có hôm mình đã đi uống rượu và vì anh ấy không biết nhà mình nên đã đưa mình về nhà anh ấy. Mình say rượu và không có chuyện gì xảy ra, nửa đêm mình thức dậy vẫn thấy a ngồi bên cạnh máy tính và làm việc. A ấy đã đi ngủ và ôm mình ngủ. Sáng hôm sau mình xin lỗi anh và về sớm, về đến nhà thì mình thấy người yêu mình đang đứng chờ, nhìn anh tiều tụy sau 1 đêm mất ngủ, anh ấy đã đi xe máy từ công ty(Cty của anh ở Thái Nguyên) về HN. Mình thấy thật sự hối hận và có lỗi, mình đã giải thích cho người mình và mình biết anh ấy thật sự buồn và thất vọng về mình.


Sau chuyện đó, người yêu mình quan tâm mình hơn, nhưng càng quan tâm mình lại càng thấy khó chịu, những hôm anh ko về HN mình lại đi laonh quanh với a bạn mới ấy, và mình quên hết hiện tại. Mình và người yêu cãi nhau và anh ấy đã gọi cho bố mẹ mình nói mọi chuyện, bố mẹ mình biết Mọi người đau buồn và gọi điện cho mình hỏi tại sao và bảo hãy suy nghĩ lại. Mình đã ko dám trả lời và không dám nghe điện thoại nữa. Mọi chuyện thật sự tồi tệ khi bố mẹ biết chuyện.


Nhưng mình đang rất mù quáng và không biết sẽ phải quyết định thế nào. Anh ấy nói với mình, sau khi cưới vào đầu năm chúng mình sẽ sang Hàn Quốc, việc đi lại và nhập cảnh Hàn Quốc với anh không khó, anh ấy muốn mình tiếp tục học nữa và anh ấy muốn 1 gia đình nhỏ có mình đồng hành. Cưới xong chúng mình sẽ đi vào tháng 3 năm 2014.


Thật sự là mình vô cùng hoang mang, mình có ước mơ sẽ đi du học và học tiếng hàn thật tốt, ước mơ ấy luôn hiện hữu trong mình. Nhưng khi đi làm và có người yêu mình đã không nghĩ đến nữa, mình cố gắng dấu đi những cảm xúc khao khát ấy. Và bây giờ gặp anh, mình rất muốn đi cùng anh ấy, mình biết mình va anh ấy yêu mình thật sự, chúng mình có tình cảm thật sự, và đã có xác định tương lai.


Nhưng còn người yêu mình hiện tại, mình phũ phàng bỏ rơi anh ấy, để bố mẹ buồn lòng và thất vọng, đặc biệt là mẹ anh ấy, đã hi vọng ở mình rất nhiều. Những người bạn và mọi người sẽ nghĩ gì về mình? Người yêu mình tiều tụy rất nhiều và mình biết anh ấy rất đau lòng, mỗi lần nhìn anh ấy đi từ Thái Nguyên về mình lại vô cùng thương anh ấy.


Nhưng mỗi lần đi bên cạnh anh, thì ước mơ và niềm tin, tình yêu lại làm mình quên đi tất cả, anh cũng hiểu mình đang nghĩ gì và ko ép buộc gì cả, anh ấy chỉ nói : e hãy nghĩ về mình và hãy là người đồng hành cùng anh" Mình biết bây giờ mình từ bỏ anh ấy, a ấy cũng sẽ rất đau khổ và mình có chắc chắn mình có thể quên được anh và trở về với hiện tại, với người yêu và gia đình không?


Nhưng giữa ước mơ, khát khao và tình yêu và cả tình nghĩa, mình phải làm sao đây? Sẽ phải làm như thế nào cho đúng bây giờ?:((