Anh có thể xem fim liền 2 ngày mà ko nhắn 1 tin xem em ốm tnao`.
Em giả vờ nói đi uống rượu với bạn, về ko nt xem anh có lo ko, anh ko them hỏi, vì anh đang bận ngồi nghịch cái đt mới.
Vậy mà có lần em đã thức đền 5h sang ngồi khóc vì anh đi uống rượu, gọi cho anh ko đc, ko biết đêm hôm anh có sao ko. Tỉnh rượu anh bảo :anh say quá,về ngủ luôn:Sad:
Em nt chia tay, anh phớt lờ, nhưng khi em lấy số lạ giả làm ng yêu cũ anh thì anh reply lại ngay, anh bảo anh chưa lấy vợ, anh vẫn ở vây, anh chưa có ng yêu..Vậy em là gì của anh??
Em yêu anh, cố níu kéo chut ji đó, nt bảo em và anh hay nc 1 lần cho rõ ràng. Anh bảo: Anh chưa về, đang ngồi uống bia với bạn
Em buồn, chiều đi cafe với ông anh zai, tâm sự hết cho nhẹ lòng .Ông ý bảo: Nó chán cô rồi, 1 là có con khác,2 là nó chán, biết cô ko bỏ được nó, trong đầu nó nghĩ "ôi con này cứ nói vớ vẩn thế thôi, mình ngọt ngào tý là nó lại quay lại ngay ý mà, bỏ làm sao đc mình"
Đau quá,biết là bạn bè nói đúng, biết mình là 1 con ngu nhưng vẫn yêu,vẫn hồi tưởng lại quá khứ đẹp đẽ mà khóc, mà buồn
Yêu anh từ ngày anh đi wave, dùng dt mấy trăm nghìn, lúc ấy anh yêu em lắm, sợ mất em lắm..
Bây giờ anh đi LX, mua otô, đt xịn, anh bảo ko thiếu gái theo..
Ôi cuộc đời, 1 đứa con gái xinh xắn, có học, thông minh như em cuối cùng lại yêu 1 thằng như anh,rồi chán chê anh phủi tay ko thương tiếc
Bao nhiêu lần nói ctay nhưng em ko dứt khoát đc, vì em và anh đã có với nhau quá nhiều, 1 tình yêu, 1 đứa con ko bao h chào đời,1 nỗi đau ko bao h phai mờ..
Em sẽ yêu ai đây? Sẽ tin ai nữa đây? Có ng đàn ông nào có thể chấp nhận quá khứ của em?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đừng quen cái thứ mà bị vật chất tầm thường quyến rũ...cái đt mới, đt xịn mà...
Đi ít thì không sao chứ vào Lầu Xanh nhiều sẽ hư hỏng đấy....
Cảm ơn em. Chả là chị có cơ sở chuyên về nạo hút mà. Em rảnh ghé...
- đi khám.
- đừng bao giờ lỡ để có bầu ngoài dự tính nữa.
Để làm dc cái...