Người em yêu đã có người yêu, em phải làm sao đây?
Khoảng 2 tháng nay, em và 1 anh chàng kia có hẹn hò nhau đi chơi và có nảy sinh tình cảm. Em yêu anh đó rất thật lòng. Còn anh đó nói anh đó thích em, thương em nhưng không yêu em, anh nói chắc mình không có duyên nên không thể quen nhau được và khuyên em tìm người khác mà yêu, đừng yêu anh nữa
Nhưng cách đây vài hôm, em và anh ấy có đi chơi. Anh có nói với em thế này:
- Anh ấy: Anh có quen và yêu 1 người con gái được gần 1 năm nay rồi!
- Em khóc và bảo: vậy thì tốt rồi, anh nói thật thế thì em đỡ phải suy nghĩ nhiều nữa, giờ em biết được mọi chuyện thế này thì em thoải mái hơn. Anh cứ quen người đó đi, em sẽ đi tìm tình yêu khác cho em, em không thể xen vào chuyện tình yêu của người khác được.
- Anh ấy: anh quen bạn gái nhưng anh có cảm giác bạn gái anh không yêu anh. Giờ anh không muốn em quen người khác đâu. Khi đi chơi với em, anh thấy thoải mái và vui vẻ hơn là đi chơi với bạn gái anh, anh thích tính của em. Em hãy cho anh một thời gian để anh suy nghĩ lại mọi chuyện, giờ thực sự anh rất rối trí, anh không biết làm sao cả. Anh yêu bạn gái anh nhưng cô ấy không yêu anh, anh đã từng cố gắng chia tay nhưng chưa được. Anh thích em nhưng chưa đến mức yêu em. Em cho anh một thời gian nha!
Giờ em không biết nên làm thế nào nữa? Đợi anh ấy 1 thời gian, cố gắng để anh ấy hiểu rõ tình cảm chân thành của em để anh ấy toàn tâm toàn ý bên em? Hay là em sẽ đi tìm tình yêu khác cho riêng mình? Em rất sợ cảm giác nếu sau 1 thời gian em chờ đợi mà anh ấy lại nói không thể quen em vì không thể chia tay bạn gái được. Mong mọi người tư vấn giúp em.