Không biết mình gọi anh là người đàn ông thứ 2 của cuộc đời mình ...anh có bằng lòng không nhỉ ?...bởi anh chưa thực sự là người đàn ông ngoài đời mà chỉ trên internet .Tình yêu qua mạng kết nối 2 trái tim cùng chung 1 nhịp đập ,2 tâm hồn có sự đồng cảm ...nhưng mình tin vào cảm xúc có thật của mình ...chuyện tình yêu bắt đầu từ ...
tập 1 :làm quen .
...đã từ lâu tâm hồn mình luôn có khoảng trống ,trong héo ,ngoài tuơi chẳng thể tâm sự những nỗi buồn cùng ai ,bởi cảm giác sợ người thân phải lo lắng ,phải bận tâm hơn về cuộc sống của mình ,nên mình cứ lặng lẽ sống như 1 cái bóng ...
Rồi đến 1 ngày như định mệnh ...một người bạn của mình nói rằng :em ơi ,cuộc đời có bao lâu mà hững hờ ...hãy mở rộng trái tim mà đón nhận những người bạn .Cho dù họ ở đâu trên trái đất này ,nhưng em sẽ thấy họ gần em hơn ,hiểu em hơn ,thông cảm với em hơn ....là người đang sống gần em ,hiện diện bên em mà em không chia sẽ được .Người bạn ấy cho mình một trang web kết bạn ,mình mỉm cười không nói và xếp xó ở một đâu đó và mình tự nghĩ ...hp là điều khó nắm bắt .Người sống với mình còn chẳng hiểu nổi mình huống chi là ở thế giới ảo ...
Sau đó khoảng 2 tuần ...mình buồn và suy nghĩ về những chuyện không vui và khiến mình mất ngủ .Mình có nhu cầu muốn nói ra tất cả ,để giải tỏa những u uất bấy lâu mình dấu ở trong lòng ...nhưng chẳng thể nói với ai ngoài những giọt nước mắt rơi hàng đêm khiến cho mình thêm mệt mỏi .
Chợt nghĩ đến trang web kết bạn hôm nào ,mình lôi ra và vào đó để giết thời gian và biết đâu đó ...mình gặp được người chịu nghe mình bán than nhỉ ?
Mình đăng ký hồ sơ và vào diễn đàn ảo ...đọc lướt qua vài hồ sơ ,mình thấy chán nản và định out ...nhưng mình chợt dừng lại ...cảm giác tim mình đập nhanh hơn ,thật lạ .
Không phải là hồ sơ đó kèm theo hình ảnh ,mà cách giới thiệu về bản thân ...khiến mình tò mò muốn khám phá .
"tôi là một người đàn ông bình thường ,sống độc thân 14 năm nuôi con .....nay con tôi đã khôn lớn thì nhìn lại đã thấy mình đã già ,đã bên kia dốc của cuộc đời .................có muộn quá không nhỉ .............em có bằng lòng cùng tôi ...đi đến hết cuộc đời ....."
Một thoáng bâng khuâng ,một thoáng ngại ngùng ,mặt mình hình như hơi ửng đỏ ...run run ấn vào mục nhắn tin:chào bạn ! mình làm quen nhé ...mong hồi âm của bạn !
Trời ơi ! mình không tin vào bản lĩnh ...lần đầu tiên đi tìm CỌC của mình ,nếu họ không trả lời thì quê chết mất ...bởi bao giờ mình cũng là người trả lời tin nhắn của họ hoặc chọn cách im lặng ...vậy mà bây giờ mình đang làm cái điều ngược lại ấy ....huuuuuuu.
Thế rồi trong hòm thư của mình cũng xuất hiện tin nhắn ...thế này :...........đó là nick chat ở yahoo ...mình ngầm hiểu đây là cách chàng đồng ý kết bạn ...hú hồn cho mình là không phải đào hố nhảy xuống vì quê .....hiiiiii
Hôm sau nhìn thấy chàng online ,tim mình nhảy ra ngoài khi nhận được câu chào ...lạ thật ...đâu phải lần đầu tiên mình chát và nói chuyện với người lạ đâu nhỉ sao lại có cảm giác thế này .Mình mỉm cười khi nghe anh giới thiệu về bản thân và gd ...câu chuyện hình như không có hồi kết thúc ...
Nhưng mình sẽ tạm kết thúc tập 1 của làm quen ở đây để mở đầu cho một tập mới ...:Rose: