Cái vấn đề này thì em nghĩ các chị, các mẹ, các bạn và cả các anh xã nữa cũng nghe, bàn luận và đa số cũng trải qua rồi nhưng e vẫn muốn nói lại vì giờ em đang trong hoàn cảnh như vậy.
Chuyện ko có gì to tát cả mà đơn giản chỉ là em muốn tìm 1 nơi để chia sẻ, 1 nơi chẳng ai biết đến mình và nhất là người ấy và người cũ :Embarrassment:
(Em kể chuyện mọi người đừng cười em như trẻ con mới lớn nhé, em ngại lắm ý ... hị hị)
Em 21 tuổi, hiện giờ em đang làm kế toán cho 1 cty tư nhân. Người ấy của em thì đang đi du học sắp tới đây là cũng hoàn thành khóa học rồi và sẽ về Việt Nam.
Bọn em yêu nhau đc hơn 4 năm rồi. Gia đình 2 bên cũng biết và thân thiết lắm. Nhất là bố mẹ anh ấy, rất quan tâm tới em, yêu chiều em nữa.
Thật sự để mà nói sau này anh ấy học xong 2 đứa tính đến chuyện vợ chuyện chồng thì em cũng chẳng băn khoăn j` vì điều kiện nhà anh ấy tốt và hơn cả là anh ấy và gia đình anh ấy rất thương yêu em. Anh ấy chiều em lắm, mặc dù đôi lúc hơi trẻ con (vì 2 đứa bằng tuổi nhau ạ) nhưng từ khi đi du học thì cũng chín chắn hẳn lên. Khi anh ấy còn ở đây thì 2 đứa quấn nhau và thật sự là tình yêu của chúng em khiến những ai biết thì đều ghen tỵ. Em cũng hãnh diện và tự hào lắm khi có người yêu như anh ấy, và có lẽ anh ấy cũng cảm thấy thế ở em. Gặp đc anh và yêu anh là cái may mắn nhất đời em tính đến thời điểm này.
Thế nhưng là con gái, người yêu lại ở xa, cứ đi làm suốt ngày rồi lại về nhà cũng chán chứ. Thật ra thì với em cũng chẳng có j` vì em quen rồi nhưng sẽ vẫn mãi là nthế nếu con bạn cấp 2 của em ko mời đi ăn cưới.
Tính ra cũng chục năm từ ngày lũ cấp 2 bọn e ko gặp nhau rồi nên hôm ăn hỏi nó cả lũ nói chuyện rôm rả lắm rồi còn đi hát hò đến tận tối mới về. Trong số bạn bè đó thì có 1 anh bạn (hồi ngốc xít có thích nhau, nhưng e hồi đấy thú thật là còn chưa dậy thì nên cứ ừ đại vì bạn bè nó cứ trêu thôi chứ e cũng chẳng có tình cảm j`) vẫn đẹp trai như thế và có phần đàn ông hơn hẳn (tất nhiên rồi, phải lớn chứ :)) ) 2 đứa cũng ngồi nói chuyện qua lại vài câu thì em biết đc rằng anh ấy và ngy cũng chia tay đc gần năm rồi..
Thế rồi sau hôm ấy về e bắt đầu như kiểu trẻ con bị cảm nắng ý 8-} . Con gái hay mơ mộng mà :)) cũng nhớ nhớ thương thương nhưng rồi lại tự cười bản thân vì tham lam quá thể.
Đến hôm sau thì cả lũ hẹn hò nhau đi ăn cưới đứa kia thì e có ntin cho a ấy cũng chỉ là để hỏi xem đi như thế nào thôi nhưng cái tin nhắn trả lời viết tình cảm lắm ý .. cứ anh anh em em rồi em cứ đọc đi đọc lại ... *nẫu quá*
Sáng sau thì bắt đầu cả lũ đi taxi đi ăn cưới vì trời lất phất mưa rồi sau đấy lại đi hát ... Nói chung là hôm đó thì 2 đứa cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn, cử chỉ cũng thân thiết hơn (cái này là anh ấy, e gần như chỉ ngồi im ko phản đối) mà cũng chẳng có j`, khoác vai với vòng tay qua eo thôi chứ chẳng có j` (ngy mà biết thì lên thớt :-&) Em ko biết anh ấy có cảm giác j` với em ko hay là chẳng qua chỉ tại con trai cnó thế, chả mất j`. Có lẽ là cũng đc gọi là "người cũ" cho oai nhưng chắc vì thế nên 2 đứa cũng thân thiện hơn chứ ko đùa ầm ỹ vô tư như mấy đứa kia
Từ sau hôm ấy thì cũng phải gần nửa tháng nay rồi.. e chỉ nghĩ đến con người ấy thôi. Em biết là cảm giác này rồi cũng sẽ qua ... nhưng hiện giờ thì trong em thấy khá là khó chịu .
Chắc chắn là chuyện này sẽ ko có ảnh hưởng j` tới tình cảm của em và người yêu em hiện giờ nhưng cứ vẩn vẩn vơ vơ, ẩm ương ghét lắm ạ.
Hôm nay e làm xong mẻ cookies. Vẫn như bình thường e chụp ảnh lại để khoe trên facebook với opera của em và tự dưng e nhận ra là trên bàn e vẫn có món quà mà "người cũ" tặng em từ hồi cấp 2 ấy. Nó vẫn cứ ở đấy mà e chẳng để ý. Bây giờ nhìn lại thì cứ bật cười vì chẳng hiểu mình ra làm sao 8-|8-}
Thôi thì.....mây của trời cứ để gió cuốn đi ...
Chúc các chị, các mẹ, các bạn có 1 ngày tết hàn thực vui vẻ...