Gìơ đây tôi biết phải làm gì đây? Anh, tôi đã nhận lời yêu anh sau 2 năm anh theo đuổi và giành tình cảm cho mình. Anh là bạn thân của anh họ tôi, nhà anh gần nhà bác tôi. Khi biết anh yêu tôi, bác tôi đã phản đối. mà lý do phản đối thì…...
Lý do thứ nhất: Bác nói vì nhà anh ở gần nhà bác tôi, nhà cô anh ở gần nhà em chồng bác nên bác sợ rằng mọi chuyện trong nhà tôi sẽ bị lộ hết mọi người sẽ không còn tôn trọng bác nữa. Bởi vì bác gái tôi lấy chồng ở xa cách nhà tôi gần 40km, bà tôi sinh ra sáu người con, nhà tôi thì các chu các bác nhà tôi cũng đã từng ra tù vào tội còn chú út nhà tôi thi nghiện, nhà chỉ có bố tôi và một chú nữa là không có tai tiếng gì. Nhưng do ở xa nên bên nhà chồng bác không biết. Nếu giờ tôi lấy anh thì mọi người sẽ biết hết.
Lý do thứ hai: đó chính là do anh học thức không bằng tôi, anh chỉ học trung cấp còn tôi học đại học. Đối với những người ở quê thì đấy là một khoảng cách lớn. Nhưng đổi lại anh lại có ý trí phấn đấu và có trí tiến thủ. Anh luôn cố gắng hoàn thiện. Ngày trước tôi đã nghĩ ko yêu anh nhưng khi tiếp xúc với anh tôi đã nhận thấy ở anh nhiều điều mà tôi cần phải học hỏi.
Nếu bác ấy dừng lại ở việc phản đối và góp ý với tôi thì không sao đằng này bác lại quay sang nói với bố mẹ tôi, gây sức ép cho bố tôi. Bố tôi thì không hề biết gì về anh nhưng vì bác phản đối như vậy làm bố tôi rất buồn và khuyên tôi nên chia tay, bố tôi cũng rất quý bác. Tôi cũng không biết nên làm gì nữa. Tôi đã giấu bố mẹ tôi về nhà anh, bố mẹ anh thì rất quý tôi và muốn chúng tôi cưới vào năm nay. Tôi cũng đã bạo gan đưa anh về nhà tôi, bố mẹ tôi tỏ ra rất khó gần với anh.
Nhìn bố buồn, tôi cũng đã nghĩ hay chia tay anh, vì từ bé tới giờ tôi luôn ghe theo lời bố mẹ, nhưng không thể, tôi sợ khi mất anh, anh cũng rất buồn, anh chỉ biết bảo tôi cả hai cùng cố gắng. Nhưng đứng giữa ngã ba này tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi rất mong có được sự chia sẻ từ các bạn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Thứ hai, bạn có thấy coi thường và xấu hổ khi ra đường với một anh...
Về phàn bác mai..., bác có vẻ là một người ích kỷ, lại ghê gớm nên ba...