“Nếu mỗi người có thêm một cơ hội mới thì sao?”
và hôm nay đã hỏi trực tiếp tôi. Vấn đề là đây!!!TÔI ĐỒNG Ý.
Vì tôi cảm thấy cô ấy thực sự mệt mỏi và đã đề cập bóng gió vài lần trước đây. đã không cố gắng giữ cô ấy lại khi cô ấy muốn ra đi.
Vấn đề này được đưa lên tầm nghiêm trọng. Cô ấy muốn chia tay với tôi. Xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn sức khỏe và hạnh phúc!
:Rose:

Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đáp...
Thấy bạn cũng khá rành trong tình huống này. Bạn có thể chia sẻ cho mình và mọi người được biết về trường hợp của bạn...
--> cô ấy cứ trách mình chỉ lo đến sự nghiệp, công...
Về vụ thuyết phục gia đình: Mình đã xác định từ lâu là phải
- Bạn đi học xa, và cô ấy sợ "xa mặt cách lòng". Điểm này còn khó hơn. Haiz, thôi thì bạn hãy cố...
- Gia đình phản đối: nếu bạn có thể vượt...
Tôi thì sắp đi học xa, cô ấy thì chuẩn bị ổn định công việc. con gái mà ổn định công...