Tôi một cô nàng 17 bảy tuổi có dư, độ tuổi phơi phới của tuổi trẻ, có một niềm đam me mãnh liệt với thức ăn và thời trang, nhưng cũng nhờ trời thương, mặc dù cái miệng tôi lúc nào cũng luôn trong tình trạng nhót nhép, không thảnh thơi, nhưng cũng nhờ trời thương mặc dù cái miệng luôn trong tình trang hoạt động không ngừng nghỉ nhưng chẳng bao giờ thấy tôi lên cân cả, tôi vẫn luôn trong khoảng 48kg! quá tuyệt!
Thế rồi vào một buổi chiều cuối xuân nọ, những tia nắng ấm áp cuối cùng của mùa xuân đang nhảy nhót trên mặt nước êm ả của sông Hoài – Hội An. Khi đó tôi cùng con bạn thân đang lững thửng rảo bước trên con phố cỗ, mặt tôi khi đó thì như người mất hủ gạo vì tôi xuống Hội An là để đi ăn hàng chứ không phải để đi ngắm phố cổ, mà chẳng hiểu sao hôm nay cái quán kia lại đóng cửa, làm toi nguyên buổi chiều tôi cúp học xuống đây! Đã không được ăn mà còn lại sắp phải đi lao động vì tôi trốn học tăng tiết nữa, kiểu này sắp toi với bà cô chủ nhiệm già khó tính rồi đây, tôi tự nhủ thầm trong bụng. Thế mà trong lúc tôi đang di di đôi bàn chân nõn nà của mình để giết thời gian chờ con bạn mua mấy que kem trong khu phố cổ thì tự nhiên thằng cha mà va phải tôi, lại còn có cảm giac ướt ướt trên áo nữa, nhìn xuống áo thì thấy có dòng nước gì đang chảy trên áo tôi, còn thằng cha kia thì cao chạy xa bay mất tiêu rồi! rồi chỉ kịp quẹo cổ nhìn lại thì thấy thằng cha đó có ba bốn cái hình xăm như là hình con chim trên cổ, mà trông da trắng phết! mà lúc đó tôi chả thèm quan tâm, hiện tại tôi chỉ quan tâm là áo mình bị bẩn! thế thôi!
- Áo mày bị gì vậy Hân? – cái Hà bạn thân tôi vừa hỏi tôi sau khi đi mua kem về
- Thằng cha nội nào đổ lên người tao đó, đã vậy còn không xin lỗi!
- Cha nào vô duyên vậy?
- Ai mà biết! về
- Không ăn à!
- Vừa đi vừa ăn!
- Thế không tự sướng à?
- Tự sướng cqq gì ở đây nữa! không thấy cái áo của tao hay sao mà còn tự sướng nữa! – tôi thật sự phát cáu lên với aon này luôn ý, đã bực mình mà nó còn không để mình yên, như con điên!
Và như các bạn đã biết đấy, hậu quả cảu tôi sau bữa trốn học tăng tiết để đi ăn ấy là được mời xuống phòng giám thị để viết bản kiểm điểm và chuẩn bị cho buổi lao động sắp tới, đúng là số quá nhọ!