Mình năm nay 25 tuổi, mình cũng mới làm ở cơ quan nhà nước được nửa năm....Ngày đầu tiên đi làm cũng là ngày mình biết tin người yêu mình (bọn mình yêu nhau 8 năm ạ) đang ăn ở với người khác trên Hà Nội. Phải nói là mình rất sốc, trong 3 ngày mình gầy mất 2 cân...Mình tưởng cả thế giới sụp đổ....mình khóc nhiều...nhưng mình không níu kéo, ngược lại mình còn bị ghen ngược. Trong 8 năm yêu nhau mình đã tha thứ rất nhiều, lần thì yêu bạn thân mình, lần thì đi ngủ với gái....Mình nghĩ mình bao dung một chút, buồn một chút nhưng mai sau sẽ vui....nhưng con người đó không thể thay đổi...Và trong lúc đau khổ mình gặp anh ( cho phép mình gọi như thế này )...Anh cũng từng bị người yêu phản bội, sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc...Bọn mình đi chơi và nhận nhau là anh em kết nghĩa....Rồi một hôm thấy anh buồn, mình hỏi có chuyện gì...anh bảo đang cần 1 khoản tiền mà anh mới ra trường nên không vay của ai được...Thế là mình đứng ra vay hộ anh ( đến bây giờ không hiểu sao lúc đó mình lại thế, mới gặp nhau được 1 tháng ).... Rồi anh bỏ nhà đi, mình mới vỡ lở là anh ấy chơi bóng, số nợ lên đến hàng trăm triệu...Lần này mình rất sốc nhưng trong suốt thời gian anh ấy bỏ đi anh ấy vẫn liên lạc với mình ( không liên lạc với ai trong gia đình cả ). Mình đã thuyết phục được anh ấy về, anh ấy đã nghe mình và quay trở về làm lại tất cả...Trước đêm về anh ấy nói chuyện với mình gần 3 tiếng để kể về tất cả niềm vui, nỗi buồn, những cuộc tình của anh ấy. Nhà anh ấy muốn anh ấy vào trong Nam làm việc nhưng anh ấy cương quyết ra Quảng Ninh làm, mẹ anh ấy một lần nữa nhờ mình thuyết phục anh ấy. Thế là một lần nữa mình thuyết phục anh ấy, anh ấy đồng ý vào Nam...Trong suốt thời gian đó mình nhận ra mình yêu anh ấy...trước giờ máy bay cất cánh anh ấy nhìn mình mà không nói gì...Anh ấy vào trong đó còn mình ở ngoài này lo lắng trả nợ, thay anh ấy quan tâm mẹ anh ấy, một tay mình sắp đồ gửi cho anh ấy, một tay mình lo lắng giấy tờ để anh ấy đi làm. Nhưng dù mình làm gì cũng không vừa ý cô ấy, mình mua sữa Anlene thì cô ấy bảo thích uống Ensure, mình mua hồng cô ấy chê chát....Cô ấy thường xuyên ca ngợi những người yêu cũ của anh ấy ( những người được anh ấy chăm sóc khi còn có tiền)...những lúc đó mình rất buồn...nhưng chẳng nói gì, cô hỏi quan hệ của mình và anh ấy mình chỉ nói là anh em, cô ấy gọi hỏi anh ấy, anh ấy cũng trả lời " Con không chắc chắn được điều gì, con ở trong này chưa có gì, nếu có gì H ở ngoài đó gặp người tốt hơn lại lỡ dở"...Trước đó mình đã tỏ tình nhưng anh ấy lảng tránh ( chắc sợ mình tổn thương ) , anh ấy lúc nào cũng nói 2 đứa là anh em nhưng lúc nào cũng quan tâm, mình mà không nhắn tin anh ấy kêu là ốm,mệt, đòi về, làm việc nhầm lẫn...Bạn thân mình đọc tin nhắn cũng kêu đảm bảo anh ấy có tình cảm với mình. Trước hôm anh ấy đi, anh ấy bảo ngoài em ra anh ấy không nhắn tin với ai nhưng mình kiểm tra máy và phát hiện anh ấy có nhắn tin với người con gái nữa....Hôm qua hỏi anh ấy mới nhận đó là con bé cave anh ấy hay đi....Giờ mình buồn qua, ai cũng khuyên mình không nên đến với anh ấy, bạn thân anh ấy cũng bảo thế vì anh ấy gì cũng biết cờ bạc, trai gái....Mọi người bảo em hiền lành,tử tế sao lại phải khổ thế...một lần lỡ dở là đủ rồi, giờ em đối tốt với người ta mà người ta còn thế...Mình chẳng biết thế nào nữa, mình rất yêu anh ấy, vì anh ấy mình đã không tiếc một thứ gì...dù trong gia đình mình rất được cưng chiều nhưng khi sang nhà anh ấy mình bị đới xử thế vẫn cam...còn rất nhiều chuyện nữa....mình muốn mọi người cho mình ý kiến.Cám ơn mọi người lắm.
Ừ...hình như là vậy...còn nhiều chuyện lắm...nói chung mình chỉ kể vắn tắt thôi....chứ mình mà kể hết chắc bị mắng nhiều hơn ý chứ...nói chung anh ta là một...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
bỏ lun và ngay đi chị ah ! 2 mẹ con chả được điểm nào.:|
chuyện của chị rõ ràng chẳng có chút hy...
Thôi, nản rồi... tạm biệt anh yêu :-h
Cứ yêu đi chủ thớt, còn trẻ mà, sai thì sửa, lo giề
1.Anh ta nói a ta chỉ nt với bạn thôi, mà lại nt với cô cave nào? sao b lại chấp nhận yêu 1 ng như...
Mẹ anh bẩu cứ thấy thằng nào giàu, nhiều tiền là chơi.. bất kể tính nó...
Mẹ bẩu chọn bạn mà chơi ... cá...