Mình rất sợ cảm giác trở lại vạch xuất phát và bị buồn khổ. Mình muốn tránh tất cả những thứ liên quan đến ex và lãng quên dần dần. Chính ex là người chia tay với mình và nói muốn làm bạn tốt. (Trước đó bọn mình là bạn rất thân.) Môt tuần ex lại chủ động nhắn tin cho mình vài lần, đôi lúc nhắn tin hỏi thăm bình thường, đôi lúc nói nhớ, đôi lúc nói xin lỗi vì làm tốn thương mình. Những tin nhắn như thế khiến mình rất dằn vặt nhưng mình vẫn có thể lờ đi được. Nhưng đôi lúc ex cần chia sẻ việc trong cuộc sống vì gặp thất bại thì mình lại không thể làm lơ được. Mình cảm thấy rất thương, cảm thấy nỗi đau của người ấy cũng như của mình, rồi lại mình lại nói chuyện động viên nhau. Nhưng mỗi lần như thế, bao cố gắng của mình để vượt qua ex lại tan tành và mình trở lại vạch xuất phát