Chào mọi người, em là boy-22 tuổi, đang học năm 4 ĐH.
Bình thường em rất ít tâm sự chuyện của bản thân cho bạn bè hay người thân, mà giờ em muốn viết gì đó cho thoải mái hơn.
Bọn em yêu nhau từ năm cấp 2, nói là yêu chứ cấp 2 chắc gọi là thích thôi:D
Rồi thế nào cứ thế cùng nhau bước lên cấp 3, ĐH, hơn 7 năm rồi.2 đứa luôn mơ về 1 ngôi nhà, về 2 đứa con gái sinh đôi đầu lòng(em thì thích 1 trai 1 gái:D).
Năm tháng cứ thế trôi qua, đến 1 ngày gần đây, em nhận ra hình như khoảng cách giữa 2 người càng xa, sự khác biệt khi nàng học FTU, còn em học IT, nàng rất năng động, làm trưởng ban trong CLB thời trang, rất nghị lực và tham vọng. Còn em chỉ học cho xong, không có nghị lực phấn đấu...
Gần đây cũng hay xảy ra xích mích, trước thì em lần nào cũng nhường, sao dạo này em bị dở hơi, là con trai lại không chủ động làm lành nữa. Rồi chuyện gì đến cũng đến, trong lúc tức nhau, nàng đã nói chia tay,mặc dù chỉ là lời nói trong lúc tức giận, thế rồi 2 đứa ngồi tâm sự với nhau đến 11h hơn mới về. Nói những gì trước đây không nói.
Về nhà em có search trên mạng 3 chữ : yêu cùng tuổi. Em đã hiểu vấn đề, em thấy mình sai, rất sai mọi người à. Không phải ai cũng may mắn có người yêu vừa xinh đẹp lại giỏi giang như em, nhưng may mắn quá lại thành gánh nặng quá, phải làm sao khi bây giờ khi càng lớn, tính cách càng khác nhau, tham vọng và mục tiêu sống cũng khác nhau.
Em đã nói với nàng, anh không cam tâm nhìn tình yêu của mình đổ vỡ thế này, cho anh thêm 1 tháng nữa để thây đổi, nếu không được anh sẽ lặng lẽ ra đi, sẽ làm người bạn thân nhất của em, vẫn sẽ ở bên em lúc em cần.
Giá mà mình đừng lớn, em sẽ mãi là cô bé ngày nào ngồi sau xe đạp của anh.
Giá mà thay vì động viên em vào CLB thời trang, động viên em làm tất cả những gì em muốn, anh ích kỷ để ngăn em lại, vì anh biết ngày này sẽ đến.
Em à, đêm qua anh đã thức trắng để đọc những dòng tâm sự về vấn đề yêu cùng tuổi, anh cũng hiểu níu kéo thì sau này làm khổ em thôi
Em đồng ý cho anh thêm 1 tháng, hôm qua em nói chia tay nhưng không dám tháo nhẫn anh tặng ra để trả anh, em nói là em quen rồi, không muốn thấy thiếu gì đó trên tay. Anh biết em còn yêu anh nhiều lắm, cái nhẫn bạc có mấy trăm k thôi mà... nếu em thấy thiếu có thể mua cái khác, em vẫn đeo nhẫn ngón áp út.
Em à, 1 tháng tới, anh sẽ làm những điều anh chưa làm được cho em, những điều mà những năm tháng học ĐH anh đã quá vô tâm.
Anh sẽ mua hoa tặng em mỗi khi đến nhà em chơi nhé, và thỉnh thoảng đi đường cũng sẽ dừng lại mua tặng em, em vẫn hay nói với anh thế mà, anh thì lại nghĩ là đùa vì em đâu thích hoa lắm.
Anh sẽ đợi em làm xong rồi về cùng em nhé, cho em đỡ sợ khi đi qua đầu ngõ có mấy thằng thanh niên hay ngồi đó.
Anh sẽ khen em xinh hàng ngày nhé, lâu lắm rồi anh chưa khen em xinh.
Anh sẽ tặng em những món quà bất ngờ nhé, như trước em đòi anh 1 tháng tặng em 1 món quá ấy.
Anh sẽ đứng trước cổng trường cầm hoa chờ em tan học nhé, như ngày xưa anh đã nói nếu em đỗ NT ấy, thế mà hơn 3 năm rồi anh chưa làm đấy. Ngày trước em còn nói, ai mà hỏi em bí quyết đỗ NT là gì, em sẽ nói chỉ nghĩ đến việc người yêu đứng trước cổng chờ mình tan học với 1 bó hoa thật đẹp, là sẽ đỗ liền ..
Anh sẽ gọi điện cho em ngay lúc anh nhớ em, để nói là anh nhớ em nhé, hình như anh chưa bao giờ làm thế.
Anh sẽ cười tươi khi gặp em, dù có đang stress, để em được vui lây nhé.
Anh sẽ mua bánh khúc cho em ăn sáng nhé, dạo này em làm mệt vậy mà chẳng chịu ăn sáng gì cả.
Bây giờ nếu được đi lại trên con đường quen thuộc, nơi mà em và anh hay hét cho nhau nghe: anh yêu em/ em yêu anh , thì anh sẽ hét cho cả thế giới biết là anh yêu em.
Anh sẽ tự nấu cơm trưa rồi mang đến cửa hàng cho em nhé, chưa bao giờ anh nấu cho em ăn cả.
Anh sẽ đi 170km để gặp em nếu em nói em nhớ anh nhé, ngày trước anh cũng định làm 1 lần mà chưa dám làm.
Còn nhiều điều anh còn chưa nghĩ ra nữa, anh có 1 tháng để làm tất cả cơ mà phải không em?
Sau đó anh sẽ mỉm cười mãn nguyện làm 1 người bạn thân của em, vì anh biết có cố gắng anh cũng không thể làm chồng em được, vì mình khác nhau về cách sống, vì mình bằng tuổi, hay là vì anh chỉ cao hơn em 8 cm, vì vai anh không đủ rộng, tay anh không đủ lớn(em vẫn chê anh nhỏ mà, mặc dù anh nặng 65kg, thanh niên chỉ thế thôi em à.)
Em à, sau nãy mình hãy nhớ mãi nhé, em hãy nhờ vì đã có 1 người chung thủy với em 7 năm, có người đã giữ gìn chờ đến đêm tân hôn từng ấy thời gian em nhé.
À, em hỏi anh đã từng khóc vì em chưa, giọt nước mắt của anh chảy ngược, đau lắm, không khóc nổi, từ nhỏ đã thế rồi, em cũng biết anh ngang bướng thế nào mà.
Hôm nay là ngày đầu tiên, anh sẽ mua hoa đến cửa hàng tặng em, trưa sẽ mang cơm tự nấu đến cho em , em nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Dĩ nhiên là...
ngày càng thực tế hơn
tôi cũng giống ông (tôi cũng là dân IT, cũng có 1 ẻm FTUer, và...
Bạn cứ hãy cố gắng để giữ lấy ty của mình, 1 tháng tuy ít ỏi nhưng nếu cố gắng, chân thành thì...
Thank mọi người rất nhiều vì đã để lại comment cho...
mình hiểu những điều bạn nói chứ, vì đó là những điều mình đang trăn trở, chứ còn nếu vì tình yêu...
Mình cũng 21, quen nàng từ hồi cấp 2, tinh khoảng time thích...
1 tháng chỉ là gf bạn mún...
Với tính cách của hai bạn:
Nếu bạn chia tay bây giờ, mối tình đầu sẽ sống với hai bạn cho đến tận...
Chỉ là khác...