mình la boy 25t, cong viec ổn định. Mình là người đến sau, suốt 10 nam qua bao nhiêu thăng trầm, từ bỏ rồi quay lại. Lúc thì mình níu kéo, lúc thì cô ấy níu kéo . Tât ca deu là ban tu hoi cap 2


Cô ấy du hoc nên chỉ biết liên lạc qua điện thoại là chính (facetime)


Nửa năm nay, cô ấy chia tay người kia, và bước vào mối quan hệ cùng mình, tình cảm cô ấy dành cho minh thay đổi, cả 2 quan tâm nhau vun đắp rất nhiều, mình cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã tốt đẹp cho một cuộc tình


Cách đây 1 tháng khi gần về nước (3 nam roi moi ve) mình cũng có hỏi dò và biết cô ấy thỉnh thoảng vẫn liên lạc vs người cũ, và cô ấy cũng nói vs mình rằng giữa hai người còn một số chuyện chưa giải quyết xong. Mình tôn trọng tình cảm của cô ấy và bảo hãy giải quyết cho sớm đi



Tình cảm của minh và cô ấy vẫn bình thường. Cho đến khi cô ấy về nước ( gần tết). Cũng đến và thân mật cùng mình, những cử chỉ yêu thương sau bao năm xa cách..... Rồi 1 lần mình bất ngờ thấy cô ấy đi chung vs người cũ, mình đã ghen....cô ấy xin lỗi và giải thích, mình tạm chấp nhận.



Cô ấy vẫn thân mật vs mình, rồi mình vẫn biết 2 người vẫn còn lien lạc vs nhau.... Mình đã tạo áp lực cho cô ấy phải lựa chọn. Mình thực sự stress



Cô ấy tra lời mình như thế nào các bạn biết không


" dù đã chia tay nhưng em vẫn chưa dứt được, giữa em và nó vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong. Em đến vs anh vì muốn một mối quan hệ mới nhưng khi bên anh, e vẫn chưa quên được người cũ, em vẫn còn yêu người ấy! Em chia tay nguoi ay khong phai vi van de tinh cam maf vi chuyen khac. Anh đã cố gắng rất nhiều em biết điều đó, nhìn anh đau khổ và stress như vậy em cảm thấy tội lỗi lắm, em không muốn thấy anh khổ vì em nữa. Dù không biết chuyện của em và người ấy sẽ đi đến đâu, có thể là quay lại, cũng có thể là chia tay. Nhưng em không muốn anh chờ em nữa, chi khổ anh thôi, chúng ta dừng lại đi anh"



Thế đấy các bạn ak, quan điểm của mình là dừng lại thi lam nguoi dung, nhưng sao lúc ấy tôi lại muốn làm ban vs em, muốn giu lại nhung ky niem dep danh cho nhau (quan diem cua co ay chia tay cung muon lam ban)


Tôi thực sự sock cac ban ak, moi chuyen thay doi 180₫. Thực sự mà noi tôi vượt trội hơn người cũ của em ấy về mọi mặt, nhung thoi gian bên nhau của họ thì nhieu hơn so vs tôi bên em, 10 nam lận cơ mà



Con đường ở lại của em ấy bên ấy rất rộng mở, nhưng em ấy đã k chọn như vậy mà lại dây vào 2 người ở Việt Nam! De thêm mệt mỏi cho cả 3


Tuy dừng lại và nói là bn, buổi tối e vẫn nt cho tôi, tuy k còn thân mat nua, nhung cung co chut quan tam hời hợt. Tết này tôi biết e vẫn dj choi vs đám bn và ng ấy


Tôi biết mối quan hệ của em va ng kia chẳng đi đến đâu , nửa tháng nua là em ấy bay về ben kia rồi, tôi không trách em, tình cảm mà!


Tôi có nên tiếp tục yêu em nữa không! thực sự trong lòng tôi muốn em quay trở lại