Ngày xưa, mỗi một đợt gió đông bắc về e lại mong được ngồi trên xe ôm a từ đằng sau, vừa đi vừa cảm nhận sự ấm áp trong cả những ngày rét mướt nhất.
Lại một đợt gió mùa về rồi đấy, nhưng giờ đây e cũng chẳng mong đợi điều j` cả.Cuộc sống thay đổi nhanh quá nhỉ, e vẫn nghĩ về a nhưng ko còn yêu a nữa cũng như ko muốn gặp lại a.Những kí ức trong e cứ phai nhòa dần đi theo năm tháng.Cảm giác nhớ mong cứ trộn lẫn vào bao vui buồn của cuộc sống phía trước.Đôi khi như 1 thói quen bật lên câu nói e yêu a.Hình như nói e yêu a là thói quen của e ý nhỉ.Nhưng giờ thì thói quen ấy cũng thưa dần.
Có những khi đã hứa sẽ ko bao giờ nhắn tin cho a nữa, nhưng e vẫn thỉnh thoảng vu vơ nhắn 1 cái j` đó vào tối thật muộn, a reply ngay.Nhưng e biết nếu cứ làm thế thì chỉ có nước mắt e rơi mãi thôi, càng ko thể quên a.
Khi yêu a nhiều khi nghĩ về việc sẽ phải bắt đầu 1 mối quan hệ mới nếu như chuyện của mình kết thúc làm e sợ.Bới cảm giác thân thuộc quá, bây giờ lại phải ngượng ngịu làm quen lại dần, rồi dần dần yêu như ngày đầu với 1 ai đó mới thì quả thực là ngại lắm.
Nhưng rồi đó mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi nhưng e chưa bắt đầu điều j` mới cả, bởi cảm giác 1 mình nhiều khi thú vị lắm.
Như người ta nói :
"Mỗi lần yêu là một lần bớt dại
Mỗi lần bớt dại là 1 lần bớt yêu"
Cảm giác như giờ mình thực tế hơn nhiều, ko còn để cảm xúc chi phối hầu hết phương diện tình cảm như xưa nữa...thấy như khó yêu hơn..
Có một người bạn đã từng nói với e: Trong cuộc đời 1 con người có rất nhiều người đến và đi.Mỗi người đến và rời đi chỉ làm 1 phần việc nhất định trong cuộc đời mình.Và đến khi 1 người nào đó thực sự là 1 nửa dành riêng cho mình thì họ sẽ ko đi nữa. Câu nói này giống như kiểu : "Cái j` là của mình sẽ là của mình, còn ko thì sẽ ko bao h là của mình" ý nhỉ
Có lẽ số phân đã đem a đến bên e để giúp e vượt qua khó khăn trong 1 khoảng thời gian và sau khi mọi chuyện tốt hơn thì số phận lại để a đi, để e có cơ hội gặp 1 người thực sự là của mình. Vì công nhận rằng ngoài những hạnh phúc a đem lại thì còn có quá nhiều nước mắt, những điều mà chẳng thể tha thứ dc.:Smiling:
Rồi một ngày nào đó e sẽ hạnh phúc ( hy vọng như thế):Angel: