Em ninja webtretho lâu lắm rồi, đọc các topic đủ chuyện trên trời dưới biển của mọi người rất hay nhưng chưa bao giờ post gì cả. Bây h có chuyện cần tư vấn nên em lập nick xin các anh chị lời khuyên :"> Mấy ngày gần đây vào webtretho có thấy các topic Cọc đi tìm trâu, ca tán zai gấp... đc mục sở thị trình độ cưa của các thợ cưa trên này, nay bản thân đang rơi vào tình trạng tương tự nên xin các mẹ, các bố, các chị, các anh truyền cho em tí kinh nghiệm ạ. Khổ 22 tuổi đầu chưa có mảnh tình nào vắt vai :Embarrassment::Embarrassment:


Em xin nói qua về tính cách của em chút, chính cái này là điều làm em rất khổ sở. Ai tiếp xúc lần đầu với em đều bảo em quá lạnh, khó gần. Đối với người em thích thì em lại càng lạnh, trường hợp càng bối rối xấu hổ thì cái mặt càng trơ ra ko có cảm xúc gì. Em cũng ko thể biểu lộ tình cảm rõ ràng và cầm cưa một cách lộ liễu đc. Bảo em nhắn tin cho trai chắc em vái một nước :(( Chỉ có bạn bè chơi lâu mới biết tính em rất vui vẻ bình thường. Chỉ phải cái tội quá thẳng, khen ngợi hay chê bai ko ngại mồm nên được lòng mà cũng mất lòng nhiều người. Cái vấn đề của em là em thích anh ấy, nhưng em ko biết làm sao biểu hiện ra 1 cách khéo léo, tế nhị và nhẹ nhàng, vì cái tôi của em quá lớn, ko thể có việc chủ động nhắn tin gọi điện hay nói những câu nước đôi nhiều nghĩa, flirt một chút đc.


Em biết anh ấy khi được giới thiệu làm chung 1 project. Lúc đầu em ko chú ý gì đến anh ấy cả nhưng sau mấy hôm làm việc, bà bạn đi cùng bảo với em là hình như ảnh để ý em đấy, nên sau đó em dần dần chú ý đến anh hơn (bách nhục ạ, cái này dẫn đến những sự việc tiếp theo:-S). Và với trái tim ngây thơ chưa bao giờ có chủ của mình :Embarrassment:, em thích anh ấy =.= Trong thời gian làm việc, anh ấy rất quan tâm đến em từ những việc nhỏ nhặt, rủ đi mua đồ chung, khi em đang làm việc một mình dưới basement cũng chui xuống làm cùng, khi làm việc cũng hay gọi ra làm cùng (chỉ 2 người ạ) rồi nhiều cái nữa kể ra hơi bị dài dòng. Bà bạn em thì nói đi nói lại chắc như đinh đóng cột là anh ấy thích em rồi đấy =P~ Sau một thời gian làm việc, em phát hiện ảnh đã có người yêu :(:( Ảnh có các biểu hiện muốn giấu nên mãi sau em mới chắc chắn là có rồi. Và sau khi xác minh xong, cũng là lúc project hoàn thành, em lặn luôn vì nguyên tắc của em là ko chơi với hoa đã có chủ :)) Thời gian đó em suffer rất nặng (lần đầu thích mà :Embarrassment:). Lúc lên máy bay về nước nghỉ mà em còn khóc và ko muốn về :-$ một tháng đầu mất ăn mất ngủ vì vừa tức vừa buồn. Em ko thể unfriend facebook anh đc vì nhiều lí do rắc rối nên em unsubcribe và offline permanent luôn. Sau này em mới biết là khi làm xong project, ảnh đã chia tay ny.


6 tháng sau (tức là hiện tại), anh gọi cho em, bảo rằng có 1 project cần em giúp. Lúc đầu em muốn từ chối nhưng anh nói khiến em ko thể từ chối đc (em biết em ngu rồi ạ). Vấn đề em cứ tưởng đã dứt hoàn toàn tình cảm rồi nhưng sau khi nghe giọng anh, em nhận ra là em vẫn còn thích anh lắm. Lần nói chuyện đầu ko có vấn đề gì, chỉ về công việc thôi, anh cười đùa rất vui vẻ, còn em thì... lại cái giọng lạnh te :"vâng ạ/đợt này em hơi bận/vâng ko sao/dạ em khoẻ..." ko cười đùa hay nhẹ nhàng đc câu nào 8-| đến mức anh còn nói là nói chuyện với anh bình thường như với bạn đi :(


Hôm nay anh lại gọi, vẫn là về công việc, anh vẫn cười đùa vui vẻ, anh nói một câu: hôm celebration nhớ mang nhiều bạn đến nhé, giới thiệu cho anh một bạn. Em ko nghĩ gì bật luôn ra: Vâng đc ạ :(((( hu hu bách nhục tiếp, bạn em bảo sao ko nói "có mỗi em đây này" hay nói "thân em, em lo chưa xong nữa là giới thiệu cho anh" :| Anh nói ra câu này em ko biết là có ý gì hay ko, Case 1 thì ý là anh chẳng có tình cảm gì vs em cả đâu, Case 2 thì ý là anh chia tay ny rồi đấy, bây h anh tự do.


Em thì xác định là thích ảnh rồi, nhưng ảnh thì chắc chắn là ko biết điều đấy, bởi cái sự lạnh te của em đó :( Em cần mọi người giúp đỡ, thứ nhất là xác định xem ảnh có thích em ko, nếu ko em sẽ tự động giữ mặt lạnh tiếp, chôn vùi tình cảm vậy. Còn nếu em có một chút hy vọng, thì nhờ mọi người tư vấn em nên làm sao cho khéo. Đây là lần đầu tiên em thích một người như vậy và nếu ngta cũng thích em mà chỉ vì cái sự lạnh lùng đáng ghét của em đẩy ngta ra xa thì quả thực em tiếc lắm :( Sắp tới sẽ phải gặp mặt để làm việc.


Nếu ok có hy vọng, chiến dịch sẽ bắt đầu trong 2 tháng (đúng lúc hết project). :D


Cảm ơn cả nhà nhiều :X :X :X