Em và bạn trai quen nhau đã được 2 năm rưỡi, trước đây tình cảm tụi em rất tốt chỉ có 1 vấn đề là tụi em có QHTD ngoài (vuốt ve, âu yếm v.v...), bạn trai em thích dùng oral nhưng em không thích nhưng vì chiều bạn trai nên em chấp nhận. Sau đó em có tâm sự với bạn trai là em không thích dùng oral và nên hạn chế QHTD ngoài nhưng bạn trai em bảo là không thể chịu đựng được chuyện không QHTD ngoài (bạn trai em rất tốt mọi người đừng hiểu lầm bạn trai em chỉ coi trọng việc QHTD) và bảo em lên webtretho đọc chuyện đó là bình thường ai yêu nhau cũng thế. Nhưng thật sự là em không thích cho lắm và việc đó cứ ám ảnh em.


Dạo gần đây khi thân mật với nhau em cảm thấy không thoải mái và rất nhạy cảm khi bạn trai chạm vào người em, thú thật là em không còn cảm giác với bạn trai nữa. Không biết chuyện này có ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân sau này không? Trong những lần QHTD em cảm thấy 'thằng bé' của bạn trai em khá to so với em, nếu trực tiếp có lẽ sẽ làm em đau :Worried: . Chuyện này cũng làm tình cảm của em phai nhạt dần. Em phải làm sao đây, chấp nhận cho qua hay dũng cảm chia tay ạ:Crying: