Em và Bạn A đã thích nhau từ hồi năm lớp 7. Cả hai đều biết biết đối phương thích mình nhưng chẳng ai mở lời trước cả. Dần dần em thấy hứng thú với một bạn nam khác sau đó đồng ý quen bạn đó vì bạn ấy tỏ tình nhưng chỉ vỏn vẹn được một tháng là chia tay vì quen chỉ vì hứng thú nhất thời. Nhưng em vẫn luôn dõi theo bạn A ấy, bạn ấy cũng quen nhiều bạn nữ khác xong lại chia tay. Bạn ấy thuộc kiểu dạng người đào hoa nhưng khi yêu ai sẽ yêu hết lòng. Bạn ấy cũng chia tay một vài mối tình, em thì vẫn luôn dõi theo bạn ấy và không cách nào quên đi được dù đã 8 năm trôi qua rồi :((. Em biết em có một chỗ nào đó trong tim bạn, có thể gọi nó là kỉ niệm không??. Vì bạn ấy có nói với nyc của bạn ấy là bạn thích em lâu nhất. Thật sự em rất nặng lòng, Bạn ấy luôn đối xử tốt và có cử chỉ thân thiết với nhiều bạn nữ xung quanh. Bạn cũng đối với em như vậy nhưng em luôn cảm thấy 2₫ có khoản cách vô hình nào đó. Em không biết là mình còn cơ hội nữa hay không. Em muốn nói ra hết nổi lòng đã chất chứa quá lâu nhưng sợ nói tình bạn 2₫ sẽ không còn hoặc do em sống trong ảo tưởng của mình lâu quá rồi. Em nghĩ bạn biết em thích bạn ấy. Vì em có nói với bạn bè xung quanh ai cũng biết cả bạn bè cùng tạo nhiều cơ hội cho em với bạn A. Bạn ấy có thể chỉ giả vờ như không biết không muốn e nói ra. Hajzzz em phải làm sao đây ạ. Giờ bạn A mới chia tay người yêu , em cũng không nghĩ là mình sẽ tấn công bạn trong thời gian này. Nhưng mà nếu em không làm sẽ rất lâu 2₫ mới gặp lại vì bạn ấy phải lên SG học. Trong thời gian bạn quen bạn gái trước đã 2 năm đều không nhắn tin cho em nữa vì sợ bạn ấy ghen , em chỉ biết qua trung gian thông tin về bạn qua bạn bè. Giờ em phải làm sao đây ạ. Em cũng muốn từ bỏ lắm nhưng sao khó thế này. Mọi người cho em xin lời khuyên với ạ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1