Chắc chắn trong cuộc sống của chúng ta chúng ta sẽ phải đối diện với rất nhiều điều đặc biệt trong tình yêu cũng phải sẽ gặp rất nhiều chuyện được gọi là chuyện không tên.Căn bản nhất đặc biệt nhất vẫn là vấn đề cả hai không thể hiểu nhau cả hai không thể chấp nhận được những vấn đề xung quanh cuộc sống của nhau.

thật sự sao hôm qua mình cũng đã rất bực mình vì câu chuyện cả hai ghen tuông vớ vẩn về những điều xảy ra ở thời điểm hiện tại mặc dù đã quyết định đi cùng nhau về lâu về dài. Nhưng cuối cùng cũng đã tranh cãi vì những chuyện con con không đâu vào đâu và mình cũng không tin được rằng điều đó lại xảy ra với mình. Hôm qua sau khi đi làm về mình gặp người yêu mình chở một cô gái khác trên một con xe, Mình đã cực kỳ bình tĩnh để về nhà nói chuyện chứ không bán theo hay bất kỳ điều gì bởi Mình muốn giữ thể diện cho cả hai.

Về nhà nói chuyện thì dường như anh có một thái độ không hợp tác gì cả đồng thời còn chửi mắng mình vì mình đã suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên mình cảm thấy rằng câu chuyện nhưng không có vấn đề gì thì anh cũng chẳng phải làm quá lên làm gì cả bởi vì mình chỉ hỏi theo cách bình thường chứ không phải hỏi theo kiểu tra khảo.

Rồi cuối cùng mình nhận lại một sự mất bình tĩnh từng yêu của mình giống như mình đã nói trúng tim đen của anh ấy khiến cho anh ấy cảm thấy khó chịu vậy đó mọi người