Các mẹ ơi!


Em cần tư vấn lắm!!!! Mẹ cho em xin ý kiến nhé! Hơi dài các mẹ chịu khó đọc nhé. Em cảm ơn nhé.


Em năm nay 24t, cái tuổi cũng có thể gọi là có thể lấy chồng. Em có khúc mắc thế này


Em và anh ấy quen nhau từ hồi cấp 3, cuối năm 12. Khi quen nhau lúc học đại học, chúng em rata vui vẻ, bao nhiêu kỉ niệm rất đẹp. Bon em cũng rất hợp nhau từ suy nghĩ đến cái nhận thức mọi việc xung quanh, đến việc giỡn với nhau cũng rất hợp gu. Anh ấy lo cho em nhiều thứ vì gia đình anh ấy khá giả còn gia đình em thì.... Chỉ riêng một điều bọn em ko hợp nhau: em vì gia đình ko tốt nên em chăm chỉ học và làm còn anh ay thi vi gia dinh đã có nên anh chỉ chăm bình thường và thoả mãn với cuộc sống...


Đến tận ngày 6/6/2014 thì em đòi chia tay vì lý do anh ấy ko biết cố gang va chăm chỉ mặc dù em đã nói nhiều lần và ko noi gương em...Anh ấy chấp nhận và chungs em chia tay.


Nhưng bọn em vẫn ko chia tay được vì có quá nhiều kỉ niệm và lưu luyến quá khứ. Và chubgs em quyết định quay lại với nhau. Nhưng sau khi,quay lại mặc dù đã cố gắng vun vén nhưng 2 đứa đều ko cảm thấy vui vì tình cảm quá cũ kĩ....đến nỗi em bảo đùa với anh ấy là: *nhìn mặt em chac dính mạng nhện nhỉ*...


Bọn em lại xa nhau nhưng khi xa nhau thì em lại nhớ những kỉ niệm khi 2 đứa quen nhau và khóc suốt...


Các mẹ cho em hỏi: hiện tại tình cảm em là thế nào vây các mẹ??? Nếu cần thêm chi tiết các mẹ hỏi nhé, em sẽ trình bày để tư vấn cho chính xác ạ