Em đang rất bế tắt không biết phải làm như thế nào. Mọi người tư vấn cho em với nhé.
Em và anh ấy yêu nhau 2 năm rồi cũng đã tính tới chuyện cưới xin nhưng vì em đang niềng răng nên phải đợi 2 năm nữa mới có thể cưới được. Nhưng hiện tại anh ấy đang nói chuyện, tán tỉnh thậm chí mua điện thoại và cho tiền em gái cô ấy. Em biết cô ta đang muốn dụ dỗ người yêu em bởi anh có tiền và khá hiền. Em đã nói chuyện với cô ta nhưng cô ta lại nói với em là không yêu anh ấy chỉ coi là bạn. Rằng em cứ yên tâm này nọ làm sao em có thể tin được trong khi nói với em là không có gì mặt khác thường xuyên liên lạc thậm chí mời ngiu em về nhà ăn cơm rồi chuyển ra ở trọ cho thoải mái đi chơi với ngiu em.
Em đã nói chuyện với ngiu em là nếu có cô ta thì không có em nhưng ngiu em cũng lại nói 2 người không có gì chỉ tán tỉnh vớ vẩn cứ bảo em niềng răng xong là cưới.
Thật sự giờ em quá mệt mỏi quá chán nản mọi thứ đối với em rất khó khăn... Có chị nào có cách giúp em với vì em yêu người này nhiều quá vì người này e đã hi sinh thật nhiều... Nếu chia tay chắc em không chịu nổi :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1