Chả là em và người yêu chia tay được mấy tháng rồi, người chia tay là em nhưng em vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm. Hai đứa 2 quê khác nhau, quen khi còn học đại học, học xong anh về quê làm (tại anh lớn tuổi hơn em mà),em thì vẫn ở lại học..Chia tay qua tin nhắn rồi bẵng đi mấy tháng, em cũng ổn định lại, mới đầu chia tay em lâm li nhắn tin đủ kiểu, anh không bao giờ nhắn tin cho em trước. Nhưng rồi
dạo gần đây anh có lên Sài Gòn một hai lần rồi cũng gọi điện gặp em, tại em còn yêu nên vẫn gặp và hy vọng ngày quay trở lại, gặp nhau hai đứa vẫn đi ăn bình thường, nói chuyện cười đùa, như không có gì xảy ra vậy. Lần gặp gần nhất là mới đây, rồi anh về quê, trước khi về cũng chào tạm biệt em rồi kêu giờ anh ngủ mai anh nhắn tin cho( ý đang trên xe về á) rồi em đợi mãi mà vẫn không thấy nhắn tin hai ngày rồi. Cuối cùng em nhắn tin hỏi anh là đối với anh em là gì, anh kêu không biết, em cứ vậy, không biết là gì, hỏi em là hỏi như vậy có được gì không rồi em kêu anh là nếu người ta hỏi có bạn gái chưa anh trả lời sao, anh kêu anh tl anh không có bạn gái, anh kêu là kể từ khi em nói chia tay thì anh không như xưa được nữa rồi. Rồi em kêu là được rồi, em sẽ quên anh nên sẽ chặn hết những gì liên quan đến anh. Nhưng em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Giờ em phải làm sao các chị, anh như vậy là sao. Giúp em với.Em cảm ơn mấy chị trước.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tình cảm vẫn bình thường, chỉ có điều đợt đó mình...