Bạn mình yêu anh họ của mình, hai người là họ hàng đời thứ 3 tức là ở Việt Nam không cho phép kết hôn.Nhưng chúng nó coi nhau là người yêu chứ không còn là anh em nữa. Nhưng hai đứa nó sống ở nước ngoài từ bé, và ở nước sở tại, luật pháp cho phép kết hôn trong phạm vi ba đời. Gia đình ngăn cản, họ hàng ở VN phản đối, chúng nó vẫn là công dân Việt Nam. CHúng nó không sợ việc sinh con dị tật. Em hỏi thì nó bảo đã được bác sĩ tư vấn, có thể tránh được, nguy cơ cũng không cao như mọi người tưởng. Vậy phải làm sao ạ? Mình nghĩ mình hỏi mọi người ở đây chắc phần lớn sẽ không tán đồng tình yêu nmày và cho rằng nó mù quáng và điên rồ. Tình yêu đâu có phân biệt gì phải không ạ? Con tim có tiếng nói của riêng nó mà lý trí không giải thích được. híc