Hôm nay mình viết topic này để mong các anh chi , các bạn vào giúp đỡ cho mình . Thật sự mình rất bối rối , không biết làm như thế nào vì đây có thể là bước thay đổi lớn cho con mình cho gia đình mình .


Cách đây hơn 10 năm , mình có quen 1 người . Người ấy hơn mình khá nhiều tuổi . Khi đó anh ấy đã ly dị vợ , có 2 đứa con trai theo mẹ . Him về Vn làm ăn rồi quen mình . Trời xuôi đất khiến thế nào mà mình rất yêu him . Đến 1 ngày mình phát hiện ra tính lăng nhăng , trăng hoa của him , mình đã làm mọi thứ để him có thể trấn tĩnh mà quay về mình . Nhưng bản chất vẫn là bản chất . Rồi thì mình quen biết ông xã mình bây giờ . Ax thương mình và rất chiều chuộng , quan tâm mình . Him rất đàn hoàng , tử tế , mặc dầu lúc đó mình không yêu him nhưng mình cũng nhắm mắt lấy him vì nghĩ lấy 1 người yêu mình thì mình sẽ bớt đau khổ hơn khi mình lấy người mình yêu họ nhiều hơn . Rồi đám cưới diễn ra , sau đám cưới thì ax qua về Canada. Mình ở lại chờ làm thủ tục . Lúc đó , mình vẫn còn rất yêu người cũ nên mình đã đến với anh ta hy vọng rằng sẽ có con với him . Sự thật khi ấy mình nghĩ mình muốn có con với người mình yêu . CHỉ giản đơn vậy thôi . Và rồi mình đã có bầu nhưng ax mình không biết không phải con của anh . Ngày anh về đón mình qua canada đoàn tụ thì bầu mình đã to và bác sĩ chuẩn đoán mình mang song thai 2 bé trai . Mình không biết nên vui hay buồn nhưng mình biết rõ ax mình rất hạnh phúc . 2 đứa nhỏ sinh ra rất may nhìn giống mình y đúc nên ax mình không mảy may nghi ngờ điều gì . Và mình cũng dự định đem chôn giấu bí mật này đến hết cuộc đời nếu ngày ấy không xảy ra .... Mình liên lạc với bạn bè cũ (khi xưa là bạn bè chung của mình và người yêu đầu tiên) thì mình mới hay hung tin rằng him bệnh nặng và sắp sữa lìa đời . Mình bối rối quá , không biết làm sao ? Có nên cho 2 đứa nhỏ gặp mặt ba ruột lần cuối không ? Có nên cho cha con họ nhìn nhận nhau không ? Nếu không thì sau này tụi nó lớn lên , nếu biết thì có oán trách mình không ? Nếu mình cho cha con họ nhìn nhau thì mình đã công nhận với ax rằng trước giờ a đã nuôi con giùm người , rằng mình đã ngoại tình , rằng mình đã lừa dối anh ??... Hôn nhân mình sẽ gãy đổ mất !


CÒn người kia chỉ có 2 cô con gái , anh ta là con trai trưởng nhà bắc rặt, không có con trai đưa đám , mình thấy thảm thương quá !


Mình phải làm sao ? mình nghĩ không ra , anh chị em giúp mình với ! 2 bé trai bây giờ đã 6t rồi !