Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì ai thấu đâuâuâuâuâuâuâu~
Ừ,mọi người biết không? Thằng cún đấy trước thích mình, chạy vòng quanh như cún con. Lúc đó mình gặp khá nhiều chuyện nên chỉ thấy nó ngứa mắt, thế là phũ. Sau đấy thì nó rúc một góc tiu nghỉu, không nói năng gì, né mình 2 mét trở lên. Nghĩ cũng tội tội, nó chẳng làm gì, có mỗi mình xấu tính; thế là thôi cho vài động thái cởi mở làm lành. Èo ơi, hôm sau mặt tươi như hoa, nhưng mà mình kệ , vẫn vì có quá nhiều việc khác phải nghĩ. Nó cũng thôi rồi, nhưng mà tâm trạng nó lên lên xuống xuống. Lúc đấy nhận ra hình như mình giành hơi nhiều thời gian để ngắm phản ứng của nó, đúng rồi đấy, mình thích nó rồi =3= không đúng thời điểm 1 tí nào.
Mình chẳng có ý định gì với nó cả, nó cũng thôi rồi, chỉ là tự nhiên thích nó thôi, mà mình cũng sắp chuyển đi nơi khác. Chắc nếu thả thính thì nó sẽ phản ứng, nhưng mình không làm, mình bitch lòi, chắc nó cũng nhận ra chứ? Nó có rủa mình là con khốn nạn máu S không nhờ? Cái này mình nghĩ hơi nhiều, chắc nó chỉ nghĩ là không có tương lai với con này rồi, đi tán em khác vậy; à như thế còn đáng ghét hơn.
Mình từng làm vài trò rồ dại, sau đấy ngồi chửi bản thân chơi ngu, biết rồi còn cố làm. Có khả năng tiếp theo đây mình sẽ lại chơi ngu mọi người ạ, chỉ không biết nên ngu tới mức độ nào thôi.