Mấy chị tư vấn giúp em với e không biết làm sao hết
Lần đầu tiên gặp ảnh e rất ghét ảnh. Nhòn cái mặt khó ưa. Lần thứ 2 gặp với tính tình vui vẻ, hay đùa giỡn. Tự nhiên thấy mến mến. Rồi hay nói chuyện, 8 rồi cà phê..... rồi yêu lúc nào cũng chẳng biết. Một thời gian sau ảnh cũng đáp lại tình cảm của e. Khỏi nói e hp đến dường nào, yêu và được yêu mà ai chẳng hạnh phucz đúng ko ạ. Nhưng dần dần tình cảm của e đối với ảnh càng nhiều, còn ảnh biết điều đó nên đối xử với e ngược lại hết. Em ko biết ảnh có thật sự yêu em hay không nữa. Ảnh lạnh lùng, ko quan tâm, ko lo lắng..... nói chung ko có một tí gì gọi là đang yêu cả. Trưa ảnh nt hỏi e ăn cơm chưa e tl là chưa, ảnh nt lại uk. Chiều ảnh hỏi ăn cơm chưa e, e tl chưa, đáp trả lại vẫn như lúc trưa uk. E bệnh nằm cả tuần ko đi làm dc ảnh ko 1 lần tới thăm. Thậm chí còn ko hỏi thăm dc 1 câu, e chỉ nghĩ tại vì ảnh ko biết thể hiện tình cảm thôi. Em chấp nhạn được hết mọi thứ. Xong ảnh cấm e đi chơi với những người mà ảnh ko thích, tới những nơi mà ảnh ko thích hoặc mặc quần áo mà ảnh ko thích...... e vẫn làm theo lời ảnh. E buồn lắm quen nhau gần 6 tháng mà chưa hề có 1 lần 2 đứa đi chơi riêng với nhau. Chỉ khi nào bạn bè tập trung đi chơi thì e mới dc gặp ảnh, thậm chí ảnh còn ko tới nhà e dù e và ảnh ở cách nhau khoảng 20km. Nhiều lúc e muốn gặp ảnh thì e chạy xuống ảnh nhưng lúc nào cũng có bạn đi cùng. Giận nhau e luôn là người xin lỗi, làm hòa. Chưa bao giờ anh ấy xl e dù chỉ một lần. Có lần e hỏi ảnh hình như anh ko có rình cảm với e thì phải, chỉ là em ngộ nhận đúng ko? Ảnh tl: sao biết chẳng lẽ cứ noi anh yêu e như thế mới có tình cảm hả. Con người tui vậy đó ko biết thề hiện tình cảm. E cũng chấp nhận, e lo lắng cho ảnh, ảnh bệnh e đi mua thuốc cho ảnh uống, nấu cơm cho ảnh ăn..... e quan tâm tới ảnh, còn ảnh thì ko? Riết e ko biết e có tồn tại trong ảnh ko nữa. Nhiều lúc ảnh nói ra e chỉ im lặng ko dám nói lại chỉ vì sợ ảnh giận em. Còn nhiều chuyện khác mà e ko biết nên nói sao nữa. Mọi người nghĩ e có nên tiếp tục ko? Vì nhiều người biết chuyện khuyên e nên kết thúc mà e thì yêu ảnh nhiều quá. E phải làm gì bây giờ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mong c sớm có qđ đúng!!! Cố gẮng nhé c!