Đây là lần đầu mình tạo Topic nên viết hơi lủng củng, có gì các bạn bỏ qua nhé !
MÌnh sinh ra trong 1 mảnh đất nghèo khó ở miền trung, gia đình vào SG lập nghiệp cũng dc bằng số tuổi của mình ! Từ nhỏ khi học cấp 2,3 mình hay bị các bạn trêu chọc chỉ vì cái đầu mình ít tóc (do di truyền từ gđ mình ) nên mình hay bị mặc cảm, ngại tiếp xúc với mọi người ! Sau này khi lớn lên có nhiều chuyện xảy ra, mình đã dần dần xóa bỏ mặc cảm, hòa mình vào cuộc sống, riêng có 1 thứ là mình luôn mất tự tin khi đứng truoc con gái ! Mối tình đầu của mình khi mình đã 25 tuổi. Mình quen với cô ấy khi 2 đứa làm chung cty,và cô ấy là người chủ động chứ mình nhát quá theo như cô ấy nói . Quen dc 1 năm thì gđ 2 bên biết chuyện và hết sức phản đối vì 2 gđ có mối thù trong quá khứ ! Mình và cô ấy đành dứt tình dù rất buồn và đau khổ !
Từ đó đến nay mình cố gắng học lên cao, kiếm được 1 công việc tốt , xây lại nhà cửa, chăm sóc cho cha mẹ, cứ thế cuộc sống cứ kéo mình đi ... Đến lúc ngoảng lại thì thấy mình đã lớn tuổi, và cảm thấy cuộc sống thật cô đơn, có lẽ mình "thèm" 1 mái ấm, có tiếng trẻ con nô đủa như chị mình đang có ! Mình rất muốn quen với một người nào đó nhưng lại trở lại chuyện quá khứ với ngoại hình của mình ! Do tóc còn rất ít nên mình tính sẽ đi cạo trọc luôn, do vậy mình sợ con gái gặp mình lại chạy mất dép vì ấn tượng ban đầu rất quan trọng ! Mình phải làm sao đây, các em,chị,mẹ ở đây thấy sao nên truoc mặt là 1 chàng trai cũng đẹp trai mà đầu giống ronaldo . Liệu có cô gái nào chịu quen 1 anh chàng như thế không ? :|
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1