Chả là nhớ lại 1 câu chuyện có thực nên em cứ nghĩ vẩn, e có 1 anh bạn, anh này hình thức khá, quen 1 cô cũng hình thức khá, vấn đề là cô này có người yêu rồi, khi đi với người yêu thì cô ấy đoan chính nhu mì hiền thục,...nhưng có 1 sự thực là bất kể khi nào anh bạn này cần chỉ cần gọi 1 cú đt thì nơi nào cô ấy cũng đến, thậm chí có lần đang đi chơi với người yêu thì cũng đòi về, buồn cười là người yêu lái ô tô chở đến cổng nhà, còn anh chàng này đứng xa xa đó 1 tý, đi 1 con xe ghẻ, 2 người chia tay, chúc ngủ ngon vân vân...anh người yêu vừa lái xe đi thì cô ấy cũng phóng lên xe anh này, là phi vào ks luôn, giữa 2 người hầu như chỉ có xxx, chả bao giờ chia xẻ hay trò chuyện gì nhiều và cũng k biết nhiều về cuộc sống của nhau, bình thường cũng chẳng đt, nt hay tiếp xúc gì, theo mọi người thì trường hợp này gọi là gì?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thôi em cũng té. Ko ghẹo Từ tiên sanh nữa... :10:
Coi coi thớt có bóng dáng bạn nữ nào ko, hay tuyền là...
:Laughing:
Bút tít...
Ờ ờ , bác nói chí phải. Gọn gàng và...
:D :D :D
Thôi bỏ đi pak. Biển học bao la, ko biết đâu là bờ. Sự đời thị...
Bác định chia ca với anh thứ 2, hay thế nào?
Tiếc là từ lúc biết Từ tiên sanh đến giờ, mềnh chưa từng được đọc bài...
Từ tiên sanh wả có mắt nhìn người :D
Có nhời khuyên...