Liệu anh có thật lòng và mình có cần nói chuyện rõ ràng thêm 1 lần nữa ko???????
Chào cả nhà!
Cả nhà giúp mình nhé, mình rối quá à :(
Mình năm nay 25 tuổi còn anh thì 28 tuổi.Mình gặp anh khi mình về quê ông bà chơi, mình và anh quen nhau do ba mẹ 2 nhà biết nhau, rồi giới thiệu con cho nhau. Mình thì cũng có nhiều người theo nhưng mình chưa quen ai cả, đến khi gặp anh. Mình ấn tượng vói anh là người hiền lành, đàng hoàng, ko ăn chơi. Mình có 1 chút cảm tình với anh. Còn anh thì ấn tượng với mình mạnh lắm ngay lần đầu gặp ( sau này anh mới kể).
Lúc mới quen thì anh cứ để cập chuyện cưới xin nhưng mình cũng nói dù sao phải tìm hiểu cho kỹ chứ. Cưới xin là chuyện cả đời mà. Anh có nói thì anh tìm hiểu mình thôi, vì gia đình quen thân hết rồi. Khi ở quê ông bà mình vào thẳng sg làm luôn, hàng ngày tầng xuất gọi điện, nt lên rất mạnh, anh luôn là ng chủ động trong mọi việc( kể cả việc thổ lộ tình cảm) còn mình thì cứ ậm ừ vì mình thấy quá nhanh, quá sớm, mình muốn cái gì cũng chắc chắn... Anh thì thường xuyên đề cập tới chuyện cưới xin, chuyện này gia đình mình đều biết. 2 tuần sau khi gặp nhau thì anh đi 1000km vào sg thăm mình ( mình vui lắm), mình có dẫn anh về nhà ở sg, gặp anh em, mẹ mình nữa, nhà mình rất quý anh. Còn anh thì có dẫn mìh đi gặp mấy đứa em họ của anh. Nói chung mọi chuyện rất vui vẻ, ba mình có gọi điện nói mình mời anh lên nhà ở quê của mình chơi, anh cũng lên và mọi chuyện đều vui vẻ.
Thường ngày mình và anh hay onli ban ngày, tối , tranh thủ gặp nhau. Có 1 bữa mình đi ăn với bé em, về onli có gặp anh, mình đùa với anh là đi với trai :D, anh cũng có ý hờn, nhưng sau đó mình có đính chính lại, anh có nói trong ấy mình đi với ai thì sao mà anh ấy biết đc, mình có hỏi anh là " anh có tin em ko?" anh nói có nhưng mình biết tỏng là anh hay ghen và đôi lúc ko tin mình . Mình có nói iu nhau thì phải tin nhau, em biết em làm gì mà, anh đừng có nghi ngờ em lung tung đó" anh oki, tới tối đang chat wc thì mình nghe đt của bạn, mình lại ngồi trc wc nói chuyện cười, anh thấy, có vẻ hờn, dù trc đó mình nói anh chờ mình tí. Mình nói chuyện xong thì anh nói anh bận đi công chuyện tí, dù lúc ấy là 10h kém ròi, cảm giác mình rằng anh đang giận. Tơí 10h mình gọi cho anh thì anh tắt , nt lại là anh đang bận. Mình hơi lo.... và tối 12h anh nt là " mình làm bạn nhau đi, em còn trẻ nhiều người theo.." đại khái là như vậy, 2h mình thức giấc nt lại cho anh là " có chuyện gì vậy anh,anh giận em hả, lúc tối em ko có ý làm cho anh buồn, em xl" ko thấy rep, mình gđ nhưng ko bắt máy, sáng hsau mình gọi cũng ko bắt máy, tới chiều mình nt 1 tn nữa ko thấy hồi âm, tới trưa hsau anh nt lại là " anh ko có giận em, quen anh em buồn lắm phải ko, anh không muốn thấy em buồn" (đại khái như vậy), mình nt lại là " thật anh ko giận ko, quen anh em ko hề buồn, ko lẽ quen em anh buồn sao", anh ko repl lại, đến chìu hsau onli thì có nói chuyện, anh có nói ý là anh có hẹn với bạn nhưng hủy để ở nhà nc với mình, còn mình thì quan trọng bạn hơn anh, với lại mình ngồi nói chuyện trc mặt anh như thế anh ko chịu đc, mình có nói là mình có lỗi mình sẽ xl, nếu lần sau nói chuyện mình sẽ ra chỗ khác, với mình bạn là bạn mà ng iu là ng iu & mình ko thích cái cách anh giận đùng đùng là nói câu đó, anh cũng oki. Rồi nói chuyện bình thường.Hẹn nhau tối onli, tới tối thì anh có mở wc lên, mình thấy anh nói chuyện với ai đó rất vui , và cười hp còn nói chuyện với mình thì nhát gừng, mình buồn nên nói buồn ngủ đi ngủ trc.
Nguyên ngày hôm sau cũng như mấy ngày trc đó anh ko hề nt, gđ cho mình..... mình có nt hỏi " dạo này anh bận lắm hả" lúc lâu sau anh mới nt lại nói bâng quơ( em ngủ ngon hay em ăn chưa) mà ko hề trả lời tn mình hỏi, mình buồn ko nt nữa. Bữa sau nữa onli có gặp mình có hỏi anh dạo này bận lắm hả, anh đưa ra ~ lí do mà lúc trc anh có làm nhưng ko hề kêu ca. Rồi mình có nói " hay là anh muốn..." anh cười, anh có nói anh muốn mình toàn quyền quyết định,anh nói muốn im lặng để xem con tim mách bảo ntn " anh nói ở xa quá tội nghiệp cho em quá... anh nói rất nhiều nữa. Nhiều lúc mình hỏi ngược lại là tội cho anh nữa phải ko? anh cười....Mình có nói tại sao ko phải là cả 2 quyết định mà là em thôi, mình nói ở xa hay gần ko quan trọng, quan trọng là tc ntn, ở xa rồi sau này sẽ gần thôi vì mình nghĩ nếu 2 đứa đến với nhau thì mình sẽ về quê anh, cũng là quê ông bà của mình. Anh nói anh nghĩ cho mình, a muốn thời gian sẽ trả lời nhưng sao anh ko nghĩ cảm xúc của mình chứ!!! Trước đó anh có đề nghị là lễ 5/5 hay 2/9 anh vào anh dẫn mình về quê anh, mình ko nói gì chỉ cười thôi. Anh nói 1 tháng anh sẽ vào thăm mìh 1 lần bữa trc nói đầu tháng này vào, nhưng giờ chắc ko vào nữa ròi, anh còn lên lịch là vào sẽ dẫn mình đi đâu, giờ mình ko biết giờ sao nữa. Vì hình như anh thương anh thật rồi, nhiều đêm mình ko ngủ đc hix, mình muốn thẳg thắn nói chuyện với nhau. nhưng đôi lúc mình nghĩ anh thấy xa quá nên chủ ý muốn dừng lại = cách im lặng. gần cả tuần nay ko liên lạc gì nữa rồi. Mình nên im lặng hay nói chuyện 1 lần nữa nhỉ??? cả nhà giúp mình với :(.Mình có nói với anh là với mình ở xa nhau ( vì hoàn cảnh) thì mình chịu được chứ vô tâm là mình ko chịu đc đâu.