Em chia tay người cũ được 8 tháng, lý do chia tay là do có rất nhiều điềm chưa tương đồng. Và anh ấy có tính lăng nhăng. Lúc còn quen thì a ấy có cắm cho e 1 2 cái sừng, vì tính chất công việc hay đi công tác nên dối em đi với ng cũ. Lần cuối cùng chia tay cũng là vì ng khác. E quen họ cũng được 1 năm rưỡi, e thật sự yêu. Chia tay xong a ta quen người đó liền, và sau vài tháng vực dậy e cũng quen người tiếp theo đến nay được 4 tháng.! E nghĩ đã êm xuôi nhưng 1 ngày họ quay lại tìm em, và tình cảm của em lại tiếp tục sống dậy. E bắt đầu bị kẹt giữa 2 người, 1 người là em yêu và 1 người thật sự yêu em,tốt với em. Nhưng nếu nhìn nhận sự thật thì em lại yêu ng cũ hơn. Em phải làm sao? E có phải không xứng với ng mới khi tư tưởng vẫn còn nghĩ về ng cũ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1