Em năm nay 24t rồi các mẹ ạ, mấy tháng nữa là em kết hôn nhưng còn 1 vấn đề khiến em mệt mỏi quá.
Gia đình em theo đạo Thiên Chúa, em lại chuẩn bị kết hôn với 1 người không có đạo và cũng ko theo đạo. Người đó ngoại trừ việc không có đạo ra thì ko có gì để bàn cả (Mặc dù mẹ người ấy theo 1 tôn giáo khác nhưng người ấy cũng ko theo và quyết định ko theo bất kì tôn giáo nào kể cả của mẹ vì với người ấy niềm tin tôn giáo phải là tin thực sự thì mới theo được ko thì lại càng thêm tội.) Ban đầu mẹ và anh trai em phản đối gây áp lực cho em rất nhiều, nhưng chắc tại yo nhau quá nên tụi e cũng vượt qua và bây giờ mẹ em cũng đã đồng ý vì người ấy cũng đã nghiêm túc xin phép mẹ chuyện 2 đứa, bằng lòng các yo cầu của mẹ trừ chuyện theo đạo. Người lớn 2 bên cũng đã gặp nhau nc, mẹ mẹ chồng tương lai của e tuy còn trẻ nhưng lại rất dễ chịu trọng mấy chuyện này. Bà cũng khuyến khích a tìm hiểu đạo của e nếu thích thì gia nhập chứ bà ko có ý kiến, còn nói a phải thường xuyên nhắc e đi nhà thờ.
Nhưng mặc dù nói đồng ý nhưng mẹ e trong tâm vẫn ko thích ứng đc chuyện này, thường xuyên nhắc đi nhắc lại để làm khó e (e biết mẹ thương e nhưng mẹ e có tư tưởng rất cổ điển). Cứ nghe ai bàn ra là mẹ lại về nói e ko biết lựa người, riết rồi cũng bỏ đạo thôi. Em rất buồn vì điều này, trong thâm tâm e luôn tâm niệm tôn giáo là vấn đề thiêng liêng và nó ko có ràng buộc với cuộc sống. Khối người cùng đạo vẫn đưa nhau ra toà li hôn, nhưng cũng có nhiều người có đạo j đâu vẫn sống hp. Đạo là tại tâm, mình bỏ đạo cũng do mình dễ bị sa ngã chứ ko thể trách ai đc. Trong nhà em, anh trai em rất có tiếng nói vì ba e mất sớm nên a trai là trụ cột trong nhà, a trai cũng ko vui khi e lấy chồng ko có đạo và cả a và mẹ thường xuyên gây áp lực cho e rất nhiều. Nói rằng thất vọng về e, rồi e cứ chọn con đường của mình đi sướng khổ tự mà chịu lấy... Em cảm giác như e đang bị cô lập trong chính gia đình của mình, không ai chịu lắng nghe e nói hay tâm sự nỗi niềm của mình. Em cũng ko thể kể chuyện này cho người ấy nghe vì vốn dĩ đã có mâu thuẫn từ trước (mẹ e đã vài lần nói nhiều câu quá đáng với người ấy cũng vì chuyện đạo) nên e ko muốn người ấy có ác cảm với gia đình em vì người ấy đã vì e mà nhịn nhiều thứ, người ấy cũng chưa bao giờ có lời nói hay hành động gì động tới gia đình hay làm mất lòng gia đình e cả, lỗi chỉ là do người ấy ko chịu theo đạo thôi. Em đang sống trong tột cùng áp lực và sợ hãi vì với e gia đình vô cùng quan trọng, e đã khóc rất nhiều vì e cứ có cảm giác như e đang đánh đổi gia đình để lấy tình yêu vậy. Ai chung hoàn cảnh cho e lời khuyên với, chẳng lẽ hôn nhân khác đạo lại ghê gớm đến như vậy sao???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chúc 2 bạn có thể nắm tay nhau...