Chào mọi người!


Mình có 1 con em kết nghĩa, năm nay nó 20t.


Chẳng là nó có quen 1 thằng qua mạng, chat chit FB, nhắn tin điện thoại các kiểu, mà chưa bao giờ gặp mặt.


Con em cũng có nói với thằng đó là nó thích thằng đó, mà thằng đó cứ im im không trả lời.


Mà theo mình được biết thì thằng này cũng thuộc dạng họ sở, mà nó cũng sắp đi mỹ.


Cơ mà chả hiểu sao nó mê thằng đó đó quá sức, nó bảo thằng này cũng quen lung tung. Nó còn bảo kệ thằng đó quen ai thì quen, chơi chán thì về với nó. Rồi nó kêu thăng đó qua mỹ 5 6 năm, nó sẽ đợi câu trả lời của thằng đó. Rồi vật vã khóc lcó các kiểu...


Mình khuyên hoài ko dc, con em nó cứng đâu quá.


Chẳng lẽ con gái yêu lại mù quáng thế hả trời, biết rõ là nó chả ra gì, thế mà cứ hi vọng, rồi tự làm khổ mình.


Mọi người có bít cách nào để khuyên nó ko, chứ mình thì pó tay.