Tình hình là thế này ạ. Em là người cũng hơi dễ thương nên hồi trc đc khá nhiều chàng để ý. Anh đầu tiên là người bạn e quen từ hồi học phổ thông, vô cùng vô cùng vô cùng tốt (chắc tại e chưa gặp đc người tốt hơn a í). Anh nhẹ nhàng, tâm lý và hay chiều chuộng. Em chỉ cần hơi thích j a tặng e liền (e ko thực dụng ạ, e ít lấy lắm, nhưng a mua toàn món e cần/thích) Galan lắm í. a này thì e đi đâu, làm j với ai a cũng tỏ ra thông cảm, để cho e thoải mái. Có lẽ do thoải mái quá mà e hầu như ko có tcam nam nữ với a, coi a như "cô bạn" thân lun (con gái kỳ nhì). E cũng thử tìm hiểu ảnh, nhưng ko có cảm giác dù đã cố gắng. Nói chung a cũng ko ép. Bây giờ thì thôi hẳn luôn rồi (dù chưa hề chính thức yêu đương)


Bây giờ e chính thức tìm hiểu 1 người. Chuyện dài dòng xíu mọi ng thông cảm ạ!!!Ra mắt rùi,2 GĐ đồng ý và cũng qua lại nhà nhau rùi, nói chung chỉ chờ ngày kết hôn. Anh này ko tâm lý tí nào. Khá gia trưởng... Có lẽ do duyên số các chị ạ. Anh ghen kinh khủng. Hồi trc e đi làm,Cty thường xuyên đi ăn, anh gọi điện bắt e phải về. Có lần đt ko đc a chạy vòng vòng khắp đi kiếm luôn (ghê).E ngồi cf với bạn (có cả bạn gái), a đt ko đc chạy đi kiếm e. thấy vậy bắt e về ko chào hỏi ai cả. lại còn nói nặng lời với ng bạn đi cùng, e xấu hổ kinh khủng. đi đâu a cũng đi kèm (nếu ko ko yên). Có mấy ng bạn cũ của e llac, a toàn giành máy để nghe, rồi nc với ng ta nặng lời khó nghe lắm. bảo đừng ll nữa,e có bạn trai rồi. cãi nhau bao lần cũng thế... Rồi anh còn trách em rất kỳ cục. bảo "e đi chơi với trai", "ham vui", sếp bảo e làm gì e làm đó à"... nhiều lắm, toàn gây xúc phạm trc mặt ng khác mặc thể diện e thế nào. Nói nhẹ nhàng đến cãi nhau gay gắt,a cũng ko đổi.


Hôm r ng bạn cũ của e đt hơi khuya, tầm gần 11h. a cướp máy và nc khó nghe, lại cứ khăng khăng e có j với họ. Anh còn bảo e là anh cũng ll với bạn của a, nếu e còn ll với ng bạn nào a ko biết. E chán nản kinh khủng... Dù ng ta có j hay ko thì a cũng k đc làm mất mặt của e chứ, a coi e là loại ng thích lăng nhăng à....vv..v. Lúc nào cãi nhau a cũng im, mặt cau có, sau cùng buông 1 câu "em làm thế anh cũng thế thì đừng có trách"?????


E ko phải là ng dễ dãi,a cũng biết nhưng tại sao ko thay đổi thái độ? ng bạn đầu tiên của e vẫn đang chờ, e có nên suy nghĩ lại ko? mai sau có khi nào bị nhốt ở nhà luôn không (nghi lắm...). Làm sao để anh có thể hiểu chuyện va cư xử đúng mực hơn?