Tình hình là em và bạn trai tính cuối năm sau cưới nhưng mẹ em nhất quyết không chịu. Vì tình hình là mẹ e viện cớ e vừa đi làm, mà em thì làm kiểm soát không lưu, cái nghề này nó khá khó nhằn ạ, mẹ e cũng chạy tiền cho em tầm 400t để làm ở đây, mẹ suốt ngày nói e cưới sớm rồi bầu bì, lơ là, ko chịu làm việc blah blah blah .... rồi mất việc ở nhà ăn bám. Vâng mẹ e nói thế đấy ạ. E cam đoan bảo đảm thế nào mẹ cũng kêu e chỉ giỏi nói mồm ko thèm tin, nhưng ít nhất thì e cũng đã cố gắng TN được cái bằng loại giỏi rồi ạ, với lại tự thấy khả năng của e không phải là kém. Nói 1 hồi thì mẹ bắt đầu nói lẫy kiểu như muốn cưới thì mặc xác 2 đứa sướng khổ tự chịu, e cũng điên lên nói lại vậy năm sau cưới, chuyện e chọn e tự chịu trách nhiệm, xong ko thèm nói nữa luôn.


Bạn trai e thì thấy mẹ cứ lần lữa mà với cái lý do không đâu như thế nên cũng nản, cả 2 đứa đều mệt mỏi và cũng xém bỏ cuộc rồi, hiện giờ e vẫn đang cố gắng duy trì mối quan hệ này nhưng chuyện cưới xin thì anh ấy nản lắm rồi ạ, bố mẹ nhà anh ấy rất thương em và cũng muốn em làm dâu nhà đó ...


Tuần trước a có sang đặt vấn đề, mẹ e trả lời kiểu "muốn cưới năm nào cũng được, nhưng mà tốt nhất để 2 năm sau, con XX mới đi làm blah blah blah " này nọ, rồi tự nhiên đang nói chuyện cưới hỏi 2 đứa lại lôi chuyện để lại cái nhà cho e làm anh ấy cảm thấy giống như ảnh cưới em vì tiền, với lại cách nói chuyện ko có thành ý tí nào, lúc nào cũng"tùy 2 đứa""mặc kệ tụi bây""muốn làm soa thì làm" thái độ trịch thượng lắm ạ, sau đó e có góp ý nhẹ nhàng thì mẹ e quát "đồ trẻ con, tao đây đi làm cả chục năm chưa ai bảo tao phải nói chuyện thế này thế nọ" e cũng nản lắm ạ. Mẹ e với e có bao giờ hợp nc với nhau đâu, nói 1 hồi là gây, e thì cũng nóng tính nhưng mà e chịu nhịn, mà càng nhịn thì mẹ càng lấn tới.


E muốn hỏi các chị, e phải làm thế nào để thuyết phục mẹ e bây giờ đây ạ. CÒn nếu ko được thì e tự quyết cưới luôn có được hay ko. Anh ấy thì muốn mẹ e vui vẻ chấp nhận, muốn mẹ e cũng yêu thương ảnh, nhưng cái tình hình này thì quả là hơi căng ạ